ai cũng có một tình yêu đã quá hạn.
nhưng chúng ta không hề nhận ra điều đó,
quá hạn là mãi mãi mãi mãi mãi nó chẳng chịu kết thúc. 
đáng ra nó phải kết thúc rồi ấy, mà chúng ta cứ ngoan cố kéo dài nó ngoằng ngoằng, 
(ở đây tình yêu gia đình là phạm trù khác)
1. tình yêu đơn phương
thật lạ là, em thích anh, nhưng anh lại chẳng thích em.
cũng lạ là thế mà em cứ theo đuổi anh ta mãi ?
nhiều người sẽ nói em ngớ ngẩn, ngu ngốc.
nhưng thôi em cũng đủ buồn rồi, gọi là tình yêu hết hạn loai 1.
và loại này thì không thể viên mãn đươc.
2. tình yêu đơn phương loại 2
là bắt nguồn từ một chàng trai và sự vô duyên xin tài trợ cho tình cảm này.
tán tỉnh cô ấy, mọi nơi mọi lúc, dùng những lời lẽ "hài hước", và tự cho bản thân hài hước.
nhưng tình yêu này nên hết date ngay từ lúc nó bắt đầu,
anh thích em nhưng mà anh không kiềm chế được sĩ diện bản thân.
kiểu này không phải pàn. pass.
3. tình yêu thừa thãi
thừa thãi ở đây là gì, là anh yêu em, nhưng anh yêu cả các em khác.
và em bỗng nhiên thành trash.
có thể viên mãn đươc, nếu như em chấp nhận cho anh này đi một chuyến tàu bay bằng bàn chân xinh.
4. tình yêu chăn gối
chăn gối ở đây không phải tình yêu kiểu ấy ấy đâu, stop.
là kiểu sâu ngủ. ngủ không biết sáng hay khuya, không biết mặt trời, mặt đất.
quá là hết hạn.
5. tình yêu ăn uống
không phải tình yêu với đồ ăn đâu, lại nhầm rồi.
tình yêu mà chỉ chăm chăm dắt nhau đi ăn, ăn cả cái thế giới, ăn hết cả quả địa cầu.
cái này không phải tình yêu hết hạn, chỉ là thấy hơi đói nên thêm vào. :>
6. tình yêu abcxyz%*%&^&#&$*)
kiểu này khó hiểu vcl ấy, còn nhiều kiểu kì lạ hơn thế nhưng mà phải đẩy cái này lên.
là em yêu anh, anh cũng yêu em, ta yêu nhau.
xong vì vài vấn đề cá nhân, sức khỏe ta chia tay, 
là tình yêu đã quá ngày sử dụng, không ai dùng nữa.
nhưng mà sau một thời gian anh lại muốn lôi nó ra dùng,
khi mà em đã quên anh
và anh gọi cho em. 
cũng không phải ít người trải qua tình yêu như thế đâu, với suy nghĩ giống lyrics của Erik, sau tất cả mình lại trở về với nhau ấy. nó không đúng như thế tí nào, ghét vl ấy. đừng hát cái bài đấy rồi mong muốn quay lại với người yêu cũ nữa, nhạc chỉ để nghe thôi.
viết đến đây ghét quá thôi không viết nữa hẹn gặp các cậu ở kiểu số 7 vào một dịp khác. cục quá đi ấy mà.


(lấy cảm hứng từ bài viết https://spiderum.com/bai-dang/Nhung-chuyen-tinh-het-han-su-dung-6nd của @mytwingo)