Bản chất excel là 1 công cụ. Nhưng nó có tính đa năng nên được ứng dụng vào nhiều ngành nghề. Thông qua việc ghi chép, xử lý dữ liệu mà ta có cái nhìn tổng quát về ngành nghề hoặc một phần công việc. Khi sử dụng công cụ thì bạn sẽ phát triển các tư duy (cách bạn suy nghĩ) và kỹ năng (cách bạn thực hành).
Cũng giống như sử dụng blog để làm 1 kênh (công cụ) luyện kỹ năng viết (ngành truyền thông, marketing cần kỹ năng này). Ngoài kỹ năng viết thì còn là kỹ năng tư duy logic (để viết tốt thì tư duy logic cũng phải tốt), tư duy thẩm mỹ (dù dưới dạng 1 bài viết cũng có những tiêu chuân thẩm mỹ nhất định), kỹ năng giao tiếp (tương tác với người đọc, bình luận), kỹ năng phân tích số liệu (dựa trên báo cáo có sẵn để đọc, tìm hiểu xu hướng người đọc, tìm kiếm chủ đề có tính tương tác cao...)
Do đó công cụ không phải thứ quyết định ngành nghề (như kiểu giỏi excel thì chỉ làm kế toán là 1 tư duy sai), mà thông qua việc sử dụng công cụ như thế nào thì nó mang màu sắc của ngành nghề đó.
Để sử dụng tốt 1 công cụ, em cần mài sắc nó. Ví như 1 con dao là 1 công cụ, khi vào tay em thì nó là 1 con dao cùn, nhưng vẫn con dao đó vào tay một sát thủ thì hoàn toàn khác. Vậy nên mài sắc công cụ được hiểu là phải sử dụng nó thường xuyên, luyện tập, chơi đùa với nó, hiểu nó, gắn bó với nó như một phần thân thể của mình. Với excel, càng làm nhiều em sẽ càng tỉ mỉ, càng phải tư duy rõ ràng. Luyện tập công cụ chính là để luyện tập bản thân mình. Kỹ năng, tư duy thuộc về em chứ không nằm ở công cụ, em chỉ thể hiện kỹ năng và tư duy của em thông qua công cụ thôi.
Anh nghĩ vấn đề của em là em chưa có 1 công cụ nào để luyện tập tư duy và kỹ năng của mình. Nghề em chọn có thể do em có cơ hội lựa chọn hoặc do em thích, chứ chưa muốn gắn bó với nghề, chưa thực sự giỏi trong nghề (nên mới có chuyện em đang băn khoăn trong lựa chọn nghề nghiệp). Đấy là cảm nhận của anh, nếu có gì chưa đúng e cứ trao đổi thêm nhé.
và cần phải what how why cả hành động nữa