''it is so nice that you can wait for your :3''
gửi ai đó đang có ý định bước vào cuộc đời tớ ✿ :...
gửi ai đó đang có ý định bước vào cuộc đời tớ ✿ : life is so short.. dù gì chúng mình cũng sẽ biến mất trên cuộc đời này. vậy tại sao lại không thể dành những thứ tốt đẹp cho nhau và đối xử thật chân thành?
có thể tưởng tượng cho dù bây giờ có ai đó bước đến rồi vứt bỏ, tớ đều không bao giờ gục ngã nữa luôn đấy. buồn khóc xong rồi thôi ngày mai cứ vui vẻ mà ôm cái mặt sưng húp đi gặp bạn bè. không an toàn chính là red flags to đùng trước mặt tớ nên bản thân luôn luôn ở trong thế phòng bị - '' a real defender'', ''không sợ'' nhưng tớ ''e ngại''.
bận bịu là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn trong việc đấu tranh tư tưởng khi các suy nghĩ trong đầu va chạm vào nhau. bản thân tớ là một introvert nên thích ở một mình nhưng tớ cũng thích được đi chơi cùng bạn bè, thích được take care như một đứa nhóc, trốn vào hidden alley và thỉnh thoảng đi cyber/net cùng các bạn. tớ chênh vênh, trống rỗng và cả vô định nhưng lại giỏi đặt ra vấn đề và tự giải quyết nó trên cán cân suy nghĩ. có thể điều tớ nói hơi trừu tượng nhưng tớ mong nếu có người tiếp theo bước vào cuộc đời tớ thì hãy chậm rãi thôi, chấp nhận tính cách của tớ hãy để tớ là chính mình. và lúc đó tớ sẽ trân trọng và yêu thương cậu bằng những gì tớ có, tớ hứa.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

