i'm too busy,mong mọi người không bệnh vì thời tiết daọ này thất thường quá
đơn giản là giản đơn
"don't you know how busy and important i am ,i got soooooo much to do ".(1 bài hát của các bạn trường uwc cover mang tên busy and important)
là một ngày khá lạnh so với tôi ,sài gòn ,mưa và mớ bài tập mà tôi cũng rất hứng thú và áp lực để hoàn thành.Mình kể một chút về mình nhé,louis ,mình nhỏ tuổi ,mình cảm thấy rất an bình bây giờ ..hôm nay có một show nhạc free mình muốn đi nhưnug vẫn chưa finish bài tập.Mình đọc kha khá sách có thể cho là vậy ..nhưng khi viết văn lại chẳng viết ,chẳng nhớ nhiều về họ ,có những cuốn sách sẽ thoáng qua tâm trí mình cũng có những cuốn sẽ đọng lại mãi ...trong cuốn (yêu những điều không hoàn hảo của đại đức Hae min ,ông có đề cập đến câu nói của Flavia weedn rằng:
"Một vài người bước vào đời ta và rồi lại nhanh chóng ra đi.
Một vài người dừng bước trong chốc lát ,để lại những dấu chân đẹp đẽ trên trái tim ta và khiến cuộc đời ta không bao giờ còn như cũ nữa")
mình nghĩ ...sẽ có những thứ trong cuộc sống này ta muốn nắm lấy ..và rằng ta đã đọc qua rất nhiều ,,vậy có thể không trải qua ...như đau khổ ,vấp ngã không ? mình muốn viết nhiều hơn vì mình yêu nó ,cô giáo dạy văn của mình cũng vậy ...mình sẽ bắt đầu viết ngay đây,mình 17 có nhiều dự tính à nha ,...mình kết thúc bằng một câu nói của mình
MONG BÌNH AN SẼ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

