Ngày 9: Viết về một vài bộ phim yêu thích mà bạn đã từng xem.
_Bộ thứ nhất : Tom and jerry , đây thực sự là một bộ phim gắn liền với tuổi thơ của tui.Ngày còn bé, xem phim hoạt hình chính là một trong những điều tui thích thú nhất, và còn gì tuyệt vời hơn nếu đó là Tom and Jerry. Khi xưa xem phim cứ cười mãi vì Tom quá là gà đi, cứ bị Jerry thông minh chơi xỏ không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà giờ đây khi xem lại thì thấy thương chú mèo quá, suy cho cũng chú ta cũng chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi. Nếu làm không tốt thì sẽ bị đá cổ ra khỏi nhà , vậy nên chẹp ! mạnh mẽ lên Tom nhé ^^.
_Bộ thứ hai : Đất phương nam, phim này phải gọi là huyền thoại ấy .Lại là thể loại phát từng tập trên tivi nên càng trở nên hấp dẫn , từng tập phim là những cuộc phiêu lưu, những khung cảnh đậm chất miền quê.Khiến cho tui đến bây giờ tui chẳng thể nào quên được chú bé An ngày ấy.
_Bộ thứ ba : Nhật ký bán máu . Một bộ phim quá ư là cảm động, in đậm dấu ấn của tình yêu thương của cha và mẹ dành cho những đứa con của mình. Đã có lúc tui phải bật cười , vì sao họ lại có thể rơi vào hoàn cảnh này , phải gọi là cùng cực của sự đau đớn và khổ cực . 
_ Bộ thứ tư : Cô nàng ngổ ngáo . Xem phim này thật sự không thể nhịn được cười đi mà, hài lắm luôn.Nội dung phim hay tuyệt, vui nhộn và không kém phần cảm xúc .
Thank for your reading
Cám ơn bạn đã đọc hen . Have a great day....