hope i can continue this
Ngày 7: Viết về những điểm mạnh của bản thân. hmm + Thứ 1 :' Xin lỗi - chỉ ra lỗi sai - khắc phục'. Đối với mình lời xin lỗi rất...
Ngày 7: Viết về những điểm mạnh của bản thân.
hmm
+Thứ 1 :' Xin lỗi - chỉ ra lỗi sai - khắc phục'. Đối với mình lời xin lỗi rất quan trọng, sẽ rất ư là khó chịu khi phát hiện ra mình phạm ra lỗi sai,thứ đã khiến ai đó có thể cảm thấy khó chịu.Không quan trọng là lúc đó đã muộn hay chưa, nếu được mình sẽ lựa thời điểm thích hợp để xin lỗi người đó. Điểm này rất quan trọng, bởi lẽ có thể chuyện này sẽ như một hạt sạn,lâu dần có thể tích tụ khiến cho ngắc mạch trong một mối quan hệ.
...
+ Thứ 2 : 'suy nghĩ cho người khác' . Đặt mình vào suy nghĩ của người khác sẽ làm cho bạn thấu người ta,như thế mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
+ Thứ 3 : 'Biến tiêu cực thành tích cực' : "thứ gì không giết chết bạn thì sẽ làm bạn mạnh hơn ",thật vậy . Có những ngày mình nhận được một đống đen đủi, tưởng chừng như mình đen lắm rồi, nhưng không mình còn đen nữa và có thể sẽ đen mãi.Thế thì sao, mỗi ngày ai ai cũng sẽ gặp được những rắc rối.Nhưng rắc rối thì sao chứ ? Rắc rối cũng thú vị đấy chứ, thế nên hãy mỉm cười và giải quyết chúng thôi.
+ Thứ 4 : 'Lạc quan' : Dù bị đẩy tới đường cùng , nhưng đối với mình chỉ cần le lói một chút ánh sáng,một chút thôi thì mình cũng sẽ cố gắng, theo đuổi tới cùng.
--- à dạo này mình cũng thấy rất có khiếu trong chuyện nhà cửa nữa .Rửa chén,quét hay lau nhà mình đều làm giỏi,không biết đây có phải đây là điểm mạnh hay không nữa :)))
Thanks for your reading...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất