ngay lúc này mình đang ngồi viết những dòng này trong thư viện , từng tiếng lật giở sách , mọi người cắm cúi viết , ai cũng tập trung làm việc của bản thân .
mình cũng vậy .
nghĩ đến 7 độ C mình cũng nghĩ đễn thật đáng sợ và điều tuyệt vời cũng như phù hợp nhất thời tiết này là nằm trong chăn ngủ một giấc thật ngon , ăn lẩu và ngồi nói chuyện với bạn bè về cuộc sống .
mình vừa hoàn thành một ca chiều học , mình lại tiếp tục ngồi ở thư viện để học thêm tiếng nhật , nếu như bạn là một người luôn muốn đẩy bản thân vượt qua giới hạn bản thân , bạn sẽ hiểu cảm giác mình lúc này .
Mệt mỏi nhưng yên tâm .
Thời gian này là một quãng thời gian mệt mỏi đối với chính mình , vì thế mình viết những dòng này để an ủi bản thân . Từ một người lúc nào cũng phải có bạn bên cạnh , việc gì cũng phải làm chung , mình hiện tại không có bạn nữa . Nhưng mình cũng không trách bản thân . Vì mình biết việc mình làm thời hiện tại là đúng . Và mình không hối hận với quyết định hiện tại của bản thân . Dù cho mình nhiều lúc cũng rất buồn và cô đơn , nhưng cảm giác này khác xa so với việc ép bản thân phải tiếp xúc với những người quá khác quan điểm sống với mình và thứ mình nhận lại chỉ là cảm giác nặng nề và tiêu cực
Việc học tiếng Nhật cũng vậy , việc học tiếng nhật này giống như một điều quý giá và đáng trân trọng nhất đối với mình vậy . Không chỉ là học tiếng , dù cho nó có khó thật đấy , nhưng mình lại gặp được những người rất tốt với mình , họ cũng rất tích cực . Mỗi khi được gặp họ , mình cảm tưởng như năng lượng một ngày của mình có cạn kiệt đi chăng nữa , mình vẫn có thể sạc đầy lại và cảm thấy hạnh phúc .
Việc học tiếng Nhật giống như mình được chữa lành vậy , mình rất trân trọng nó .
cảm thấy 7 độ cũng đáng sợ nhưng đối với mình nó còn dễ chịu hơn so với việc đi học với cái tiết trời 39 độ .
nghĩ lại bản thân mình hiện tại còn may chán .
tháng 6 trời nóng chảy mỡ mới đúng là cực hình .
nhưng rồi cái gì mình cũng sẽ vượt qua được thôi , miễn là mình tin vào bản thân .