*chiến tranh có thể hiểu như là chiến tranh/xung đột/tranh chấp *
phim ‘hoa hậu fbi’ có tình huống hài hước đặc trưng. “Một cô hoa hậu sau khi nhận vương miện và phát biểu về hoà bình thế giới blah blahh...” dừng chút, ơ thế ‘hoà bình’ là cái mẹ gì thế?

tất nhiên, mấy từ nhiều nghĩa như ‘hoà bình’ - đó chắc chắn là từ hán - vốn từ an nam có hạn lắm, chỉ loanh quanh nuôi cây nào trồng con gì thôiiii. mà muốn hiểu một từ hán lại cần biết cách nó viết như nào, tạo ra bởi những nét gì,.. quá khả năng của tôi. chuyện về vốn từ phong phú của một dân tộc và sự phát triển văn hoá/kinh tế của tộc đó tỉ lệ thuận với nhau(điều này cần một sự tìm hiểu sâu sắc hơn ở đây)

trong một vài lần xem các bộ trưởng trả lời chất vất của đại biểu quốc hội thì có 1 cách trả lời rất hay. Lái câu trả lời lòng vòng từ vấn đề A sang B rồi kết thúc mà cũng chẳng giải thích B là gì. áp dụng công thức này. ‘hoà bình’ là một từ mô tả trạng thái không có ‘chiến tranh’. người ta nghĩ tới ‘hoà bình’ khi xảy ra ‘chiến tranh’. Chiến tranh là cách tạo ra giá trị của hoà bình, hoà bình lâu sẽ dẫn tới chiến tranh, vòng lặp cứ thế tiếp diễn để thúc đẩy thế giới phát triển. nghe xong lú mẹ luôn chẳng hiểu gì đúng khôngggg. heheee. thế là áp dụng chính xác công thức rồi đấyyy

chiến tranh là đề tài chất chứa đầy sự say mê và cảm xúc mạnh... những con người kiệt xuất đều là sản phẩm của thời chiến. Những cuốn sách, bộ phim ấn tượng cũng loanh quanh chủ đề chiến tranh/xung đột.

thế giới đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi kết thúc ww2 và chiến tranh lạnh nhờ một loạt các thành tựu về nghiên cứu để phục vụ trong lĩnh vực quân sự. sau khi hoà bình những thành tựu này được áp dụng vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống. chúng đóng vai trò then chốt trong xã hội hiện đại ngày nay: điện hạt nhân, mật mã học, các thiết bị truyền tin không dây, nhiên liệu mới thay thế nhiên liệu hoá thạch, các cải tiến về động cơ đốt trong, hàng không vũ trụ,

... vậy nên phải cảm ơn chiến tranh/xung đột/tranh chấp. Tất cả những thứ đó giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, đi lên và phát triển.

‘hoà bình’ thực sự chẳng bao giờ  tồn tại - hoà bình và chiến tranh cũng không phải hai khái niệm đối lập. Hoà Bình chỉ có ở Việt Nam - ngay sát Hà Nội. ‘thời thế tạo anh hùng’ - lúc còn bình yên thì tranh thủ rèn luyện kĩ năng để trở thành kẻ mạnh. Kẻ mạnh là chân lý. Kẻ chiến thắng những chiến tranh/xung đột/tranh chấp đó là kẻ mạnh và họ có quyền chỉ còn mèo và bảo rằng “đó là con chó”.

cô hoa hậu ở trên có nói cái blah blah gì đó về hoà bình thì cũng hayyy và đều được in đậm ngay ngắn đẹp nhất ở những trang nhật báo vào ngày kế tiếp mà thôiiii. Chẳng ai quan tâm cô nói gì - đám đông chỉ cần biết câu đó là do cô nói và trong đó có từ ‘hoà bình’ =]]