gửi cô gái tôi thương
Gửi D, Thương một người rất là khó nói đúng không? Tôi thương em cũng giống như vậy đấy, khó nói ra là mình thương bao nhiêu. Nhưng...
Gửi D,
Thương một người rất là khó nói đúng không? Tôi thương em cũng giống như vậy đấy, khó nói ra là mình thương bao nhiêu. Nhưng tôi biết, tôi đã thương em!
Thương từ cái nhìn đầu tiên. Thương lúc bao việc bộn bề. Tôi thương nụ cười toả nắng của em... Tôi thương em thế cũng không cần gì hơn. Tôi chỉ mong mình vẫn thương em như thế. Tôi có thế ngu ngờ, khờ dại. Có thể không biết cảm xúc của em thế nào. Có thể em còn bộn bề công việc để lo toan. Còn nhiều suy tư trong giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời mình. Còn đang tìm kiếm bản thân mình là ai giữa cuộc đời này. Và tôi cũng giống như em thôi. Giống về ngập đầu trong công việc. Về những suy nghĩ cho tương lai của chính bản thân mình.
Gặp nhau giữa dòng đời này đã là một cái duyên. Tuy tình cờ một phút ngắn ngủi, ta vẫn đã có duyên mà gặp nhau. Tuy ngắn nhưng nó lại tô thêm màu sắc cho tuổi trẻ chính mình. Duyên đến tôi xin nhận, ngắn hay dài không mau nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là tôi đón nhận, và hết mình với nó. Để khi ta không còn duyên, ta không còn gặp nhau thì tôi cũng chẳng thấy hối tiếc điều chi.
Có những ngày đi làm về, tôi chỉ muốn nhắn cho em một tin, một tin nhắn cuối ngày, chỉ thế thôi. Tôi không chờ gì hơn. Tôi biết, em cũng bận nhiều việc như tôi. Em cũng phải lo nghĩ nhiều chuyện khác. Em còn rất rất nhiều lí do khác nữa... Và tôi vẫn vậy. Vẫn đi làm về mỗi tối. Vẫn cô đơn nấu nhanh một bữa tối cho mình. Vẫn vừa ăn cho nhanh buổi tối, vừa suy tư về ý nghĩa của bản thân mình. Vẫn ngồi cùng cây guitar mỗi tối, hát cho tâm hồn được tĩnh lặng, được giải toả những cảm xúc của bản thân mình. Tôi lại nhớ về một nhân vật tôi từng xem, Ted Mosby, người đi tìm cho mình "The One". Và tôi nghĩ về bản thân mình. Tôi nghĩ về em. Tôi nhớ đến chi tiết cây dù vàng trong bộ phim đó. Chỉ một chữ duyên, Ted Mosby dù cố gắng tìm kiếm "The One" cho đời mình. Tìm kiếm đến lúc mệt mỏi, đến lúc gần như từ bỏ thì chữ duyên lại xuất hiện. Đó là với Ted, với một người đã cố gắng, nỗ lực tìm kiếm người đồng hành cho đời mình một cách hết mình, hết lực. Còn đối với tôi, cũng vẫn đang trên con đường đó, cũng đang tìm kiếm đó. Tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày.
Như một giao lộ, hai ta thoáng chốc cắt ngang qua nhau. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn vì mang lại những màu sắc mới cho cuộc sống của tôi. Mang lại cho tôi nhiều bài học mới trong cuộc sống này.
Thương mến,

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

