ghen ghen ghen ghen mà
Hôm nay lúc tôi và mẹ nhắn tin trò chuyện thì mẹ có bảo là dạo này bố ghen với mẹ vì mẹ đi cafe với bạn, mình cũng phì cười vì biết...
Hôm nay lúc tôi và mẹ nhắn tin trò chuyện thì mẹ có bảo là dạo này bố ghen với mẹ vì mẹ đi cafe với bạn, mình cũng phì cười vì biết rằng mẹ là một người chẳng biết giao du, ăn diện, nói cách khác là không biết chăm chút cho bản thân mà lại dành hết cho 3 đứa con và công việc. Nói là công việc nhưng mình nghĩ là mưu sinh, chắc mẹ cũng không đam mê với nó, chỉ là công việc lặp lại hằng ngày rồi gắn liền với mẹ trong suốt thời gian dài từ lúc mẹ cưới bố. Công việc lao động nên mẹ bảo cũng chẳng cần mặc đẹp, mấy bộ váy mẹ mua vẫn cất trong tủ mới tinh, mẹ sợ mặc vào sẽ làm bẩn trong lúc làm việc.. Quay lại chuyện ghen, cũng có lý khi bố nghĩ như vây nhưng mẹ với mình lại rất buồn cười là vì bố trước đây đã ngoại tình và có con ngoài giá thú, rồi bây giờ lại ghen với mẹ - người mà % ngoại tình gần như = 0. đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Lúc trước bố ngoại tình và có kết quả, mình cũng nghĩ và muốn mẹ ly hôn, nhưng mẹ vẫn thương bố và chấp nhận chuyện này, mình hiểu vì có nhiều điều sẽ phải đối mặt hậu ly hôn, mà cái nỗi sợ to nhất chính là 3 đứa con này của mẹ. Mẹ chịu đựng quá nhiều, nếu là mình, chắc mình sẽ rơi vào trầm cảm mất. Sau cùng, mình vẫn rất thương mẹ và bố, nhưng có những câu chuyện hài hước tưởng chỉ có ở trên phim không ngờ lại được thấy trong gia đình.

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

