Rất buồn cười là có nhiều người nói câu..." bao nhiêu gia đình tan nát, tang thương..." xin lỗi đủ 18 tuổi là phải chịu trách nhiệm với hành vi với quyết định và trách nhiệm của mình rồi. Người ta bày ra đủ trò, rồi vì tham, mà đam mê sa đà thua bạc nợ nần rồi đổ lỗi cho người bày trò đó??? Vậy trên đời này có biết bao nhiêu cái trò xấu, bao cạm bẫy, bao hố sâu vực thẳm, cứ nhắm mắt vào đi, ko biết phân biệt đúng sai, khi sa xuống hố xuống vực cũng xử phạt cái...vực cái hố đó à? Làm người tự biết phân biệt đúng sai, xấu tốt để tránh ko sa đà vào thì dù thế nào cũng ko ai làm cho tan nát tang thương đc cả!( quen thói đổ lỗi cho hoàn cảnh).