.đối diện với họ tôi như đánh mất chính mình
Phải chăng lúc đấy tôi bất an vì điều gì? Phải chăng lúc đấy tôi tự ti về những lý tưởng tôi tự cho là cao cả của mình. Phải chăng tôi đang lo sợ về sự khác biệt, mong cầu hòa vào họ để có cảm giác cùng đồng hành.
Có những người khi đối diện với họ tôi như đánh mất chính mìnhBạn biết không, mỗi một giai đoạn của bản thể tôi thường cảm thấy bản thân khá vững với tam quan của mình.
Nhưng đôi lúc, khi đối diện với một số người tôi như đánh mất chính mình.Cách họ hỏi, lời họ nói khiến tôi như đoán ý và bất giác trả lời như cách tôi nghĩ họ muốn nghe về một người giống họ.
Cách họ nhận xét về tôi, cách họ nói về lý tưởng của mình khiến tôi như đang lầm đường lạc lối, bỗng dưng tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ này.Phải chăng lúc đấy tôi bất an vì điều gì?

Vô tình gặp một chú mèo xinh...
Phải chăng lúc đấy tôi tự ti về những lý tưởng tôi tự cho là cao cả của mình. Phải chăng tôi đang lo sợ về sự khác biệt, mong cầu hòa vào họ để có cảm giác cùng đồng hành.
Thật may, tôi đã nhận ra ngay sau đó. Thật may tôi đã thành thật với chính mình, để bản thân có thể tĩnh lại quan sát những cảm xúc rất riêng lúc đó.
Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải lý giải nó bởi tôi tin rằng “Một người dù có vững tâm đến đâu đôi lúc khó tránh phải sự bất an trên hành trình của mình, dù là xảy ra trong khoảnh khắc.
Chỉ mong bạn và tôi sau những giây phút bất an đó vẫn sẽ tiếp tục đi, an yên, lặng lẽ tận hưởng hành trình của mình.
Đã là con đường riêng thì chỉ có mình mới hiểu và chính mình mới là người bạn tâm giao duy nhất trên hành trình không mấy dễ dàng này.
____________
Hương.
Người thực hành lối sống tự do & sáng tạo
#huongg

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
