Làm thế nào để biết được bạn có phải là người cao thượng sẵn sàng bỏ qua tất cả khuyết điểm của một giống loài mang tên "con người"? Nếu không phải như vậy thì bạn đừng đọc bài viết này .
Khuyết điểm ở đây là tâm trí hỗn loạn đã được cài cắm ngay từ lúc hình hài này chưa được sinh ra. Bạn chỉ là bạn khi đã có hình hài và nhận toàn bộ các tác nhân bên ngoài vào cùng với đó là "cái có sẵn". Sự việc cần hiểu ở đây là "cái có sẵn" là gì ? - Nó là cái định hịnh cơ thể vật lý và cả tâm trí bạn.
1. GIỚI TÍNH:
Bạn đến thế giới hữu hình này. Bạn có dương vật hay âm đạo nhưng đừng bàn về những trường hợp dị tật mà hãy nói về những điều hoàn hảo vốn có. Bạn có dương vật, bạn là người đàn ông, giới tính của bạn là nam. Bạn có âm đạo, bạn là người đàn bà, giới tính của bạn là nữ. Và như thế bạn sẽ là một nửa hoàn hảo. Giới tính ở đây là mặt sinh học, còn mặt tâm lý sẽ do các tác nhân bên ngoài quy định mặc dù có nhiều điểm "tự lực" có thể xảy ra như một biến số. Đối với xã hội qua từng giai đoạn lịch sử sẽ khác nhau về tư tưởng, lối sống và khác nhau giữa xã hội này với xã hội kia. Nền tảng tư tưởng, lối sống của xã hội phụ thuộc vào cái đã làm nên đám đông. Nói đơn giản là tôn giáo, truyền thống, yếu tố văn hóa di truyền qua từng thế hệ dân tộc,... Ở đây, chúng ta đang nói về xã hội tại thời điểm hiện tại nói gì về giới tính - hiểu đơn giản là kỳ vọng của xã hội. Dù có sự chồng chéo và liên kết với nhau để tạo nên một khối thống nhất đối với "giới tính".
Cụ Thể: Giới hạn giới tính: "Bạn là một người đàn ông thì bạn buộc phải mạnh mẽ, rắn chắc dù và điều khác biệt ở đây là bạn chẳng cần phải cầm kiếm và lập chiến công gì đó để được công nhận càng không phải trải qua bất kỳ hình thức nghi lễ nào. Xã hội hiện tại, bạn vẫn có thể thể hiện cảm xúc "một cách có giới hạn", chăm sóc bản thân "một cách có giới hạn". Đúng, mọi thứ "đều có giới hạn" nhằm xoa dịu đi cái nhìn soi mói đàm tiếu của xã hội. Nhưng đối với mặt này, điều đánh đổi để trở nên đồng tính là gì ? - Đó là "giới hạn". Trở nên đồng tính ? - Chỉ là một cách dùng từ nếu bạn khác biệt trong điều kiện vẫn còn sự dè bĩu. Có thể bạn sẽ nhận ra xung quanh bạn có rất nhiều người đồng tính và họ tự do nhưng cái đó chỉ là thế giới quan của bạn, bạn vẫn bị kẹt trong cái vỏ ngoài đồng tính và sự thật rằng bạn chẳng thể hòa nhập trong một đám đông còn định kiến về giới tính mà có thể bạn sẽ trơ trọi như những người đồng tính khác. "Cái giới hạn" mà bạn đánh đổi không hoàn toàn là định nghĩa nguyên gốc của nó mà nó còn là "giới hạn" của người khác có thể chấp nhận việc đó hay không, bạn hãy quan sát và suy nghĩ tại sao có những người đồng tính không công khai (họ sợ việc công khai), số lượng có đông không?. Người khác sẽ đánh giá bạn dù cho bạn không quan tâm đi nữa nhưng cuộc sống của bạn được hình thành từ sự kết nối giữa vô số cá thể với nhau - chắc chắn rằng những lời đàm tiếu đó vẫn ảnh hưởng cuộc sống bạn dù ít hay nhiều." Tính hữu hình quy định giới tính: Bạn chạm vào bộ phận sinh dục của bạn, bạn nhìn thấy nó, bạn biết được những đặc tính của nó, bạn được dạy về nó và chính nó đã quy định giới tính của bạn. Khái niệm tình dục chỉ bao gồm một nam một nữ hành sự cho đến khi ý niệm dục vọng bất thường xuất hiện thì ta có rất nhiều nội dung ẩn dưới hình thức "giao phối". Hiện tại, tình dục được hiểu như một hành động nhằm đạt tới trạng thái "lên đỉnh" và nó đã bao gồm cả thủ dâm, quan hệ không xâm nhập,...Đây cũng là nghĩa rộng nhất nhưng thực tế thì mọi người đang hiểu theo một nghĩa khác. Cái cần hiểu ở đây là "sự bó buộc cổ xưa được định hình bởi bộ phận sinh dục", dường như một thế lực nào đó đã xích tâm trí của con người ngay từ lúc họ xuất hiện dưới dạng cơ bản của một con vi khuẩn bằng khái niệm đực, cái. "Vô số chủ đề, luận giải về điều này đã được nói, viết, truyền lại qua từng thế hệ học giả. Các bạn hãy tự tìm đọc." Tôi nói: "Nhân danh tình yêu, đồng tính đã chấp nhận phá vỡ "sự bó buộc cổ xưa" kia để trở nên tự do. Một số sẽ lựa chọn sống như người phụ nữ trong thân xác người đàn ông, một số sẽ lựa chọn sống vì người mình yêu nhưng vẫn là đàn ông, một số sẽ tự dằn vặt bản thân mà tuân theo "sự bó buộc cổ xưa" và vô số một số khác. Có lẽ loài người không nên tự do trước khi biết việc gì sẽ xảy đến, tôi không cho rằng khuôn phép xã hội sẽ sụp đổ vì đồng tính nhưng đó là chuyện của thời gian, cái tôi quan tâm là sự thay đổi quá nhanh để thích nghi. Chúng ta sẽ có hàng tá vấn đề cần giải quyết khi tự do chọn lựa giới tính xảy ra. Đó có lẽ không phải là chuyện của những "thường dân", hãy nghĩ kĩ về ý nghĩa của từ "thường dân" khi mà thực chất toàn bộ tác động của bạn vào xã hội cũng chỉ là trứng chọi đá - Bạn sẽ chờ đợi đến khi quyền lợi mới xuất hiện và liên tục tham gia biểu tình vì "đồng tính cũng là con người"....Chưa bao giờ một thứ quyền lợi ảo lại trở nên thực đến vậy."