[diary]Bạn có mau nước mắt như mình không?
Mình là một cô bé rất dễ rơi nước mắt . Từ nhỏ tới lúc mình được 12t mình đã tự tin là mình chả phải con công chúa mích ướt hay là...
Mình là một cô bé rất dễ rơi nước mắt . Từ nhỏ tới lúc mình được 12t mình đã tự tin là mình chả phải con công chúa mích ướt hay là nước mắt cá xấu đâu , hmm chính xác là 12t vì lúc đấy mình có học võ và mình được tập đấu với một chị , chị đấy đánh thẳng vào mắt của mình. Và mình như được bật luôn công tắt =)))
Lúc đấy mình khóc như chưa từng được khóc , và từ đấy mình rất dễ mau nước mắt . Từ đấy mình có để ý mình có nuốt ruồi ngay tuyến lệ , mình hiểu ý nghĩa của nuốt ruồi đấy
Mình dễ khóc tới mức ai đó mà quát mình là mình bắt đầu khóc rồi .Và hôm nay mẹ mình vừa đem 4 bé mèo con bỏ dưới chung cư nào đó và mình đã khóc cả ngày đến mức phờ phạc cả người
Mình sẽ tóm gọn về câu chuyện những bé mèo của nhà mình cho các bạn nghe. Lúc đầu nhà mình có nuôi hai bé mèo và sau đó thì hai bé đẻ ra được tổng cộng 7 bé mèo con nữa. Mẹ mình đã gửi 2 bé về quê , lúc đầu mình không đồng tình cho lắm vì sợ 2 bé về dưới bị chó cắn
SAu 1 tháng thì mình nhận được tin từ dưới quê rằng một trong 2 bé nhà mình gửi xuống bị bé chó của ngoại mình cắn lòi cả ruột,nhưng may là đi thú y kịp thời nên không sao
Hiện tại nhà mình còn 5 bé mèo nhỏ , mẹ mình đã bất thình lình đem 4 bé đi bỏ và còn 1 bé may mắn trốn đi nên không bị mẹ mình bắt đi
:úc mình nghe tin mình đã khóc rất nhiều , khóc sưng cả mắt , trong lúc đấy mình muốn ra phòng hỏi mẹ rằng mẹ còn lương tâm hay không!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

