đi tìm và kết nối với những người bạn cần kết nối
- nếu bạn còn là sinh viên/học sinh nếu bạn chưa tìm được người bạn mà ở bên người đó mình mới thoải mái làm những điều mình muốn và...
- nếu bạn còn là sinh viên/học sinh nếu bạn chưa tìm được người bạn mà ở bên người đó mình mới thoải mái làm những điều mình muốn và mới là con người thật của mình
- đây là lời khuyên của mình dành cho bạn: hãy ra ngoài tham gia các hoạt động có thể là đi tình nguyện, có thể tham gia vào các câu lập bộ nào đó, hoặc đi làm thêm, hãy chủ động bắt chuyện rồi từ từ lọc ra người phù hợp với bạn mà bạn có thể sống đúng bản chất của bạn
-cuộc sống là không chờ đợi khi còn trẻ điều bạn cần là bắt tay vào việc tìm kiếm những con người như thế để kết nối cho sau này
-chúng ta thiết kế cuộc đời của chúng, chúng ta thiết kế hạnh phúc của chúng ta hãy chủ động tìm kiếm như kiếm vợ chứ không để cuộc đời xô đẩy vì thế có cơ hội ra ngoài có cơ hội gặp người mới và trò chuyện với họ thì đừng nên bỏ lỡ, và luôn nhớ nếu chúng ta muốn kết nối với ai đó thì nên chủ động đừng có bỏ lỡ để sau này hối hận, ra ngoài thích ai mời người ta đi uống trà sữa ngay, bạn cần là người chủ động bắt chuyện và tìm kiếm câu chuyện để chia sẻ với nhau chân thành qua những câu chuyện đời thường
- chúng ta không hối hận về những việc chúng ta đã làm mà chỉ hối hận những việc chúng ta chưa làm

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất