dạo nay vẫn thế
lạ thật dạo nay gặp chuyện gì hay do mình bất cẩn mà mất lắm đồ quá.Từ những cái buộc tóc,cái nhẫn,cái ví,cái điện thoại rồi mất luôn...
lạ thật dạo nay gặp chuyện gì hay do mình bất cẩn mà mất lắm đồ quá.Từ những cái buộc tóc,cái nhẫn,cái ví,cái điện thoại rồi mất luôn cả tinh thần.Cảm giác mất mát ngày càng chán,kiểu bản thân ngày càng xuống,không biết mình làm gì nữa,chán đến mức không muốn cái gì cả,trống rỗng thấy lạ.Mình làm mất nhiều thứ quá nhỉ ????? Mình làm mất mỗi ngày,mỗi giờ,mỗi phút,mỗi giây để chỉ viết mấy dòng tâm sự linh tinh.Mình buồn và oải đến mức không muốn bắt đầu......Mình chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi ,nhưng cứ đầy nỗi lo,bất an mình lại thôi,lại tiếp tục,mà tiếp tục lại mất,mất đi rồi mất đi rồi không biết sẽ mất cái gì tiếp theo

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này