Ngẫm lại những thứ “crazy” nhất làm trong tháng: 
  • Thiền 5 giờ.
  • Nhịn ăn 36 giờ.
  • Nhốt mình trong phòng.
  • Trốn viện (dĩ nhiên đã thanh toán viện phí tạm ứng trước).
  • Tắm nước lạnh suốt một tháng rồi (đk không được khóc dù thế nào, phải chịu đựng).
  • Rửa mặt bằng nước đá.
  • Xem hình một người không chớp mắt trong 15p.
  • Viết 3000 từ mỗi ngày.
  • Không được rơi nước mắt một tuần bằng mọi cách.
  • Chạy xe tốc độ 100km.
  • Chạy bộ 20km.
  • Viết tên một người 2000 lần.
  • Nghe bài hát mà người thích nhất gửi mình trong 22 giờ liên tục.
Ôi! Tình cảm làm mình hoá rồ mất, haha yếu đuối quá L ạ😓!