chong xáng :v
Em kể cho các bác nghe một câu chuyện. Vào một ngày đẹp trời không nắng không mưa không mây không gió, con bạn của em...
Em kể cho các bác nghe một câu chuyện. Vào một ngày đẹp trời không nắng không mưa không mây không gió, con bạn của em từ chỗ xó xỉnh nào đó chạy lại và hỏi mình: "Này, tại sao nam và nữ ngủ chung lại có thể cho con được nhỉ ?" .Lúc đầu em nghĩ nó giả nai, nói nó về tự tìm hiểu. sáng hôm sau, con nhỏ đã được giác ngộ. Nó có quan niệm mới rằng: Nam nữ ngủ chung, chỉ cần không cởi quần áo thì sẽ không có em bé :))))). Chợt nhìn lại bản thân, trời đất thiên địa cái gì đen tối đều đã biết, liệu còn có đứa thứ hai có thể ngây thơ như vậy được không. Nói ngây thơ là bởi lúc hỏi, con nhỏ học cuối năm lớp 10, nhà điện nước internet đầy đủ, phát triển, lên facebook check in thường xuyên. Thấy vậy, em liền khai sáng cho nó. Hôm sau con bé nghỉ học vì bị sốt.

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất