(phần này dùng tư liệu có thật)
Từ khi bị ma hù ngất tại đồng, bà ấy ( tạm gọi là bà X ) càng ngày càng lú lẫn, suốt ngày nói nhảm 1 mình và có 1 sở thích quái gở đó là hát thầm vào ban đêm, cứ tầm 11h đêm tầm đó xóm đã tắt đèn đi ngủ rồi thì bà lại ra hiên ngồi hát. Đáng sợ ở chỗ là bà hát rất thanh, rất bánh cuốn mặc dù xưa nay bà chưa hát bao giờ:
- con ơi con ngủ cho ngoan... để mẹ đi cấy... nuôi con...
ông nhà ( lão đánh giậm tập trước) thấy vừa mừng vừa lo, mừng vì bà nhà biết thú vui nhỏ nhoi trong cái cuộc sống bần cực này, lo vì cảm thấy bà X đã khác đi rất nhiều, cảm giác như đó không phải bà nữa.
Định sẵn
Đêm hôm đó ông nhà ( lại là ông đánh giậm) nhận được thiệp cưới từ một người trong xóm lấy vợ, thanh niên trẻ khôi ngô đến tận nhà ông trao thiệp cưới, bà X từ trong nhà lúc này không nói không rằng cầm thiệp cưới mà xé, anh thanh niên sợ hãi chỉ biết thét lên:
- Bác ơi bác làm sao thế, cháu có điều gì không phải với bác ạ
bằng cái giọng hằn học bà quát lên:
- Cút!! Cút khỏi nhà tao, tất cả chúng mày cút khỏi nhà tao
- ơ Bá..
- Cút ngay
Anh thanh niên cùng bác đánh giậm ngậm ngùi đi ra đầu ngõ rồi thì thầm nhau:
- bà ấy dạo này bị thiếu ngủ nên thế, mày đừng để ý nhé.
- vầng cháu cũng không sao cả đâu, 2 bác nhớ tuần sau đến đám cưới của tụi cháu nhé.
- ừ để bác xem, mày cứ về trước đi
- vầng cháu chào bác
Ông đánh giậm rút bao thuốc ra làm một hơi, điếu thuốc phong lai đời quân tử chưa được nửa điếu thì bà X đã xuất hiện sau ông từ khi nào:
- ông vào đây tôi nhờ cái này
- gì mà gì, cứ nói đi
- không, vào đây nhanh lên gấp lắm rồi
Cảm giác như bà X đã bình tĩnh và tĩnh táo, ông theo chân bà vào buồng, căn nhà cấp 4 nhỏ chỉ có 3 gian nhà hôm đấy tĩnh lặng đến lạ, bà thì thầm:
- hôm qua tôi mơ ông ạ
- mơ cái gì?
- mơ lạ lắm, tôi mơ thấy con mẹ lầ trước ở ruộng nó theo tôi về tận nhà mình rồi nói muốn đưa tôi đi để có người bắt chấy cho nó, bầu bạn cùng nó nhưng tôi không cho.
- mơ vớ vẩn, cứ ngay thẳng lên thì ai sợ
Ông đánh giậm nói vậy thôi chứ cũng sợ vãi đái ra, vì chính ông cũng đã 1 lần được thấy ma ở mộ anh K và cũng suýt thì hẹn em kiếp sau. Nên ông ngồi rít 1 hơi thuốc nữa rồi bảo:
- bà đi lúc nào cũng phải cầm theo tỏi nhá, có kiêng có lành.
bà X dặn ông là bà yếu vía lắm, lúc nào cũng cần có người bên cạnh để phòng trường hợp bà bị nó dắt đi, đêm hôm ấy bà muốn ra ngoài hiên hát thì ông đánh giậm không cho vì nhớ lời bà dặn, bà hôm ấy nằm trên giường ngủ còn ông K thì mải xem World cup trên con tv hộp to, được giữa hiệp 1 thì ông ngủ thiếp đi, và từ đó..
1h37 phút
1h37 phút
Bà X nghe thấy tiếng lạch cạch ở gian bếp, nghĩ không biết ông đánh giậm đang hòa mì tôm hay trộm gà trộm vịt, bà mắt nhắm mắt mở đi xuống, bật cái đèn lên thì thấy ông đang lúi húi ở gian bếp, có vẻ như đang tìm cái bát ở trạn góc bếp.
- Bà gỡ tôi cái mạng nhện ra với, vướng quá
Đến khúc này bà đang tờ mờ vừa sờ vào đầu ông thì thấy đó như cái chổi cùn, đầu ông nhũn ra như cái quả bóng thịt không có xương sọ. Bà giật mình khiếp hãi thì ông quay ra cười hề hề, mồm móm những cái răng đen ngòm cùng cái lưỡi dài nhọn nhìn bà. Bà sợ đái ra máu chỉ biết nhắm mắt quay đầu chạy thục mạng lên gian trên, nhưng có chạy mãi thì bà vẫn quay về cái gian bếp ấy, thứ sinh vật ấy tiến lại gần bà, đôi mắt nó mở to như không có mí nhìn bà, rồi nó lại gần liếm lên đầu bà một cái, lưỡi mềm cùng với rớt rãi của nó khiến bà như chết ngất một lần nữa.
số tận
số tận
Bà chỉ biết ngồi niệm nam mô a di đà phật lặp đi lặp lại nhưng đen cho bà là con yêu nữ này theo đạo thiên chúa, càng ngày nó càng liếm nhiều hơn như muốn ngoạm cả cái đầu bà. Bà đã cảm nhận được hơi của nó phả vào trán, có lẽ bả phải bỏ mạng tại đây:
- CÁI GÌ ĐẤY??
một bàn tay to bự tát rất mạnh vào mặt bà, bà như bừng con mẹ nó tỉnh, mở mắt ra cố hình dung là phật hay ma, đó chính là ông đánh giậm, hàng real. Ông ngồi xuống hỏi bà làm sao đấy, đang nửa đêm lại đi xuống bếp hát rồi hét lên, ông đang ngủ phải choàng dậy xuống xem. Bà kể bà gặp nó, nhưng nó là ai thì bà không nói. Thế là ông rìu bà thở hồng hộc lên nhà, không quên quay lại nhìn quanh gian bếp 1 lần nữa, nhưng ông đâu có thấy ngay trước mặt ông, có 1 thứ đang nhìn ông.
7 ngày
hôm sau ông mời thầy cúng về cúng cho bà tiện coi thổ công các thứ, bà yếu vía nên ông thầy phải xem giờ âm 11h50p đêm:
- chị cầm lấy cái bùa này 1 cái dán lên nhà, một cái mang theo người, nó là con ma đói bị nghi kị rất lâu rồi không có người trò chuyện nên có ai lỡ bắt chuyện với nó là nó theo bắt bằng được. Nhớ dán 2 cái này đúng 7 ngày mới được tháo được ra khỏi nhà, lệch 1 giờ cũng không được.
2 ông bà chỉ biết ậm ừ nhận lệnh, vui thay từ khi có bùa bà X không còn bị lú nữa, ăn uống đầy đủ, bà chỉ dám làm vườn không dám ra ngoài cho đủ 7 ngày, còn ông đánh giậm vẫn đi đánh giậm để bù cho thu thập của bà X. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, thầy đã dặn là phải dán 7 ngày. Từ lúc dán là đêm ngày 6 tính đạo 7 ngày nguyên phải là đến hết ngày 14. Nhưng 2 vợ chồng lại tính số thôi 6+7=13, và chính cái cách tính ảo ma canada indonesia australia malaysia lazada nobita làm shizuka nhoè đi mascara này đã mang đến cái họa không chỉ cho bà mà còn những người khác.
7
Hôm 14 cũng chính là đám cưới của anh thanh niên đầu chap, 2 ông bà mới an tâm đi đám cưới tiện để bà X khoe với mấy bà đi cấy chung đợt trước, đám cưới anh thanh niên ở cuối xóm, lạ thay thầy coi giờ đón dâu kiểu gì đúng 12h trưa, xe đi đón dâu bao gồm nhà trai và một ít hàng xóm thì ông bà cũng hóng hớt đi cùng, ông xe mấy bô lão còn bà đi xe của các bà - xe 14 chỗ, và điều gì đến cũng đến, đang đi đến 1 khúc sông thì bà thấy người đàn bà ngồi chải tóc, lạ thay người đàn bà ấy cứ nhìn bà X đến khi đi ngang qua thì bà ấy cười điệu cười man rợ, điệu cười mà Bà X ngay lập tức nhận ra chính là con ma đó, điều cười kinh dị nhất mà cả em và các bác có thể hình dung ra, nó ẩn chứa sát khí và bí ẩn, vọng lại đâu đó tiếng kêu
- mấy chị ơi bắt chấy giúp em với
Bà X lên cơn hoảng loạn hét ầm ĩ, một tây đẩy cửa xe một tay víu bác lái xe lắc mạnh, thế đéo nào lắc mạnh quá bác lái xe đâm vào tảng đá cuội lệch bánh đâm thẳng xuống con sông ấy. Trừ bác tài ra thì 7 người trong xe chết hết, bao gồm cả bà X...đến khi vớt xe lên thì phải dùng 3 máy cẩu vì không hiểu sao xe rất khó di chuyển, đến khi kiểm xác thì xác ai cũng trương phềnh, đặc biệt tuyệt nhiên cửa xe không thể mở, chỉ duy nhất cửa xe của bác tài là có thể mở...
Và thế là ngày đại hỉ đã hóa đại tang cho cả một khu xóm, đến giờ bài báo về vụ tai nạn đó vẫn còn đâu đó trên trang vtv14. Những bí ẩn về nó chưa bao giờ có hồi kết.
Hôm sau em kể cho các bác chuyện em ở trọ gặp ma cho nghe nhé, chuyện trọ này cũng là thật nên nhớ follow để khi em viết xong đọc luôn cho nóng.