nơi các bạn nghe một thằng khác người nói nhảm về bản thân. 
december 2021
december 2021
mọi người gọi tôi bằng nhiều cái tên nhưng phổ biến nhất chính là tên thật được ghi rất nhiều trong các bản tường trình và kiểm điểm hồi còn đi học của tôi là Tô Duy Trường (họ gọi cả họ và tên chứ không gọi mỗi tên)
tôi sinh ngày 16/8 năm Tân Tỵ ( năm con lươn...à nhầm... con rắn =))) tại IQ của tôi cao đến mức không phân biệt được hai con đấy )
Trường sinh ra ở vùng rừng thiêng nước độc, nơi mà khi nhắc đến họ không hỏi là có biết Tây Yên Tử không, nhà có vải thiều không mà sẽ hỏi tôi ngay là có biết Lê Văn Luyện không :)) 
cụ thể hơn là Đại Sơn-Sơn Động- Bắc Giang.
cái ngày chuẩn bị khoác lên mình quân phục
cái ngày chuẩn bị khoác lên mình quân phục
mọi người thường nói tôi khá đẹp trai, nhưng nếu ai nói tôi xấu thì chắc là do mạng kém nên tôi không nghe thấy gì cả :’)
tôi cũng sở hữu một chất giọng trầm ấm nghe vô cùng phê, đúng kiểu người đàn ông miền Bắc nhưng chả hiểu sao khi tôi hát hoặc cười to thì nghe nó lạ lắm :((
đừng để ý đến con bạn mất não phía sau tôi =)))
đừng để ý đến con bạn mất não phía sau tôi =)))
tôi có nhiều sở thích, mỗi khi rảnh rỗi hay đúng hơn là những lúc tôi cảm thấy mình vô dụng tôi lại lôi nó ra như một công cụ giết thời gian
đầu tiên là nấu ăn
nó là từng là một công việc mà tôi từng ước là sẽ thành công trên lĩnh vực này, nếu ai đó nghĩ rằng nấu ăn chỉ là nêm nếm gia vị rồi chiên hay luộc gì đó thì các bạn đã NHẦM nhé, nấu ăn bao gồm tất cả các khâu từ chọn nguyên liệu đến chế biến và nấu rồi bày biện sao cho đẹp. bạn không thể được coi là biết nấu ăn khi chỉ biết kho cá mà không biết mổ cá được =))thật sự sau bao nhiêu năm tháng nằm coi bà Tân Vlog, bà Lý Vlog và ông Thọ thì tôi mới nhận ra là trên đời này chả có món gì là ngon nếu bạn đang no cả, bạn chỉ cảm thấy ngon khi nhìn người khác ăn mà thôivà tuỳ khẩu vị mỗi người thì sẽ cảm nhận vị ngon khác nhau, bạn không thể bắt một thằng lười ăn rau như tôi là khen là rau rất ngon hay một ông lão răng yếu rằng bao tử heo luộc rất tuyệt được :))cái điều tuyệt vời nhất là đôi khi tôi nhận ra cái khiếm khuyết trong việc nấu nướng của bản thân nên tôi đã chấp nhận giao trách nhiệm cao cả này cho người khác để mỗi bữa ăn không phải là một bức tranh CHẾT CHÓC :)))
tiếp theo là ca hát
đúng hơn thì tôi thích nghe nhạc rồi ngâm nga theo nó chứ không hẳn là tôi thích hát, những bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng buồn thiết tha như ngày ai đó nghe tin mình dương tính với COVID vậy. tôi cũng hay hát rồi ghi âm lại gửi cho bạn, họ thường lấy ra làm chuông báo thức vì nghe giọng hát của tôi họ luôn có một động lực bùng cháy để thức dậy làm việc cống hiến cho sự giàu đẹp của nhà nước
Xong phần sở thích
Do đã từng là một học sinh ưu tú thường xuyên có tên trong sổ đầu bài với thành tích ngủ gật và ăn vặt, vinh dự được viết vô số bản tường trình và kiểm điểm thì quan điểm sống của tôi cũng phóng khoáng như vậy, ( è hèm đoạn này nghiêm túc rồi nên ai đó cho xin 2000VND nhạc nhẹ không lời đi ) cuộc sống nó không theo ý mình nhưng cũng đừng theo ý người khác, nguyên tắc lập ra là để phá bỏ. 
no wayhome
no wayhome
dù được coi là một thanh niên cứng nhưng tôi cũng có những lúc mềm lòng, mềm lòng khi được ai đó tặng một món quà nhỏ nhặt hoặc đôi khi chỉ là một lời chúc... tại sao à, con trai họ ít khi được tặng quà lắm, chúng tôi phải gồng gánh rất nhiều mà không thể san sẻ với ai... mà thôi nếu ai đó thích họ sẽ tự tìm hiểu, tôi biết bạn đang đọc những dòng này nếu không lướt một phát đến cuối thì đừng ngại nữa mà hãy liên hệ cho mình nhé, mình ít khi nhắn tin nhưng khi đã trả lời thì chưa bao giờ trả lời cho có lệ cả... mình quá lười phải bắt đầu một mối quan hệ mới rồi nên thân gửi bạn dòng này... love you too 
Nếu không đau khổ thì bạn đâu biết hạnh phúc là gì...(Binz)
—Tô Duy Trường—