câu chuyện ngụ ngôn
Chuyện kể rằng có một đất nước nọ, người dân vô cùng hung ác....
Chuyện kể rằng có một đất nước nọ, người dân vô cùng hung ác.
Những người mạnh sức sẽ hãm hiếp thiếu nữ nhà lành. Khi người nữ đã có thai thì họ bỏ mặc kệ. Dân gian lan truyền bài thuốc trường sinh nhờ thai trong bụng nên những thiếu nữ bị mổ bụng dã man.
Thanh niên la cà lêu lỏng tập hợp lại đi cướp phá những làng không có sự bảo vệ. Quan lại thường ăn hối lộ đổi trắng thay đen khiến những vụ án oan không ngừng gia tăng. Quần hùng cát cứ, mở rộng bờ cõi, chiến tranh liên miên, máu chảy thành sông, xương chất như núi.
Thương gia vì lợi ích bất chấp thủ đoạn. Nạn đói xảy ra vẫn tích trữ lương thực và bán lại giá ngất ngưỡng. Dân đen cờ bạc, điếm đĩ, rượu chè không kể ngày đêm. Trẻ con bị bắt cóc làm nô lệ tình dục chẳng ai quản.
Nhưng một ngày có một đất nước cường thịnh đem quân gấp mười vạn dân số nước gian ác để bao vây xóa sạch họ khỏi mặt đất.
Triều đình đang lo toan đầu hàng nhưng họ một mực muốn tiêu diệt thì có một người xuất hiện. Anh thanh niên chưa từng phạm tội này đã dùng sinh mạng mình giải cứu đất nước ảnh.
Trong dân chúng có một số người cảm động. Tại sao lại có một người chịu chết để cứu những con người tội lỗi như mình. Họ tỉnh thức và sống công nghĩa nhân lành. Số người ấy ít như đầu ngón tay trên một bàn tay so với toàn đất nước. Họ được dời tới nơi khác sống.
Còn những người không ăn năn và thay đổi cách sống bị một ngọn lửa lớn thiêu cháy trong khắp đất nước.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
