cả tổ tôi có người yêu gần hết
Trong một lớp có 119 đứa, được chia làm 3 tổ và mỗi tổ tầm 39-40 đứa. Tổ tôi 39 thì phải. Các buổi học lý thuyết thì cả lớp 119 con...
Trong một lớp có 119 đứa, được chia làm 3 tổ và mỗi tổ tầm 39-40 đứa. Tổ tôi 39 thì phải. Các buổi học lý thuyết thì cả lớp 119 con người đi học, cùng ngồi trên một giảng đường. Lớp rất đông, muốn quen và bắt chuyện thì cứ mỗi lần đi học ngồi một nơi mới là được.
Ngoại trừ các buổi học lý thuyết, các tổ sẽ có lịch học thực hành riêng. Vòng bạn bè của tôi cũng quanh đi quẩn lại với 39 con người ấy, nhớ được mặt và tên như hồi học c3 là được. Mọi người trong tổ làm quen với nhau khá nhanh, đã có thể chia nhóm nhỏ để nói chuyện và đi chơi riêng. Nếu bình thường vậy thì không nói làm gì, trong tổ dần dần xuất hiện các couple nho nhỏ nổi lên hàng loạt. Điển hình có một số chuyện như sau:
+Một đứa con gái chơi cùng với nhiều thằng con trai, đi học và đi ăn cùng, bá vai bá cổ, nắm tóc, nhờ xách cặp và mua đồ ăn hộ. Đám đấy thì tầm 1 gái và 4 thằng cu lon ton theo sau. Mấy thằng ấy thì có vẻ cũng thinh thích nhỏ, hay trêu ghẹo và sẵn sàng có mặt khi nhỏ cần. Skinship nhiều đến nỗi tổ cũng thắc mắc đứa con gái ấy có tình ý gì với 1 trong 4 thằng không và mấy thằng cu ấy có thích nhỏ không. Một thời gian dài thế nên tôi nghĩ có khả năng có một cặp trong nhóm đấy. Lần đầu tôi về xem fb nhỏ đó, và nó có bồ ở quê 4 năm rồi. Công khai hẳn hoi trên fb. Hm, tôi có nhiều suy nghĩ sau khi biết chuyện đó.
+Một đứa con gái khác, rất thích lại gần quan tâm và ghẹo một thằng cu kia. Chỉ ghẹo mỗi thằng cu ấy thôi. Tôi đoán là do thằng ý có ngoại hình và giọng nói hay. Thằng cu ấy ít khi chủ động ghẹo trước, nhỏ đó ghẹo thì mới hùa để chọc nhau. Nhỏ hay đến vuốt tóc, đặt tay lên vai. Lúc lấy máu để làm thí nghiệm, nhỏ cũng giành phần người khác để lấy hộ cho anh bạn kia. Nhỏ hay nhờ anh bạn đấy đi mua đồ ăn, ảnh cũng vâng lời và dịu dàng hỏi nhỏ muốn ăn gì. Cả hai nom cũng đáng yêu. Quá nhiều hints nên tôi cũng về xem fb hai đứa đã tiến triển gì chưa. Thì thằng cu kia có bồ ở quê rồi, ảnh để trong phần story nổi bật một đứa con gái với nhạc nền tình yêu mừ. Và con nhỏ kia ngày ngày lại gần xoa đầu vuốt tóc có biết mình đang làm gì với người có bồ không. Chắc biết chứ nhỉ, và vẫn làm sao.
+Thằng cu tổ trưởng, gần như có thể skinship với mọi người con gái trong tổ. Ảnh giỏi bắt chuyện trước, ảnh hài hước, năng nổ và học rất giỏi, lại có ngoại hình nên gái khoái ảnh là chuyện bình thường. Với con gái thì ảnh ngồi cạnh vai sát vai tay sát tay, lúc xem thầy cô thực hành đứa nào nhỏ nhắn mà đứng cạnh ảnh là ảnh tì người vào như muốn ôm. Mấy đứa con gái đang ngồi thì ảnh lại kéo tóc, chọt chọt vai, đập vào tay rồi bỏ đi, được thì nháy mắt và hôn gió một phát. Trên fb tôi về xem thì không thấy có cô gái nào đặc biệt xuất hiện cả, tôi thầm nghĩ vậy ảnh sẽ được gọi là có chút vô tư với con gái. Đó là đến một lúc, ảnh cầm điện thoại chụp lại mẫu tiêu bản vừa soi được trên kính hiển vi, đang kéo từng hình một cho cả lớp xem thì kéo lố một tấm chụp cùng một đứa con gái ai nhìn cũng hiểu là người yêu. Bọn bạn xúm lại trêu thì ảnh cười ngại ngùng chứ không chối. Vậy là có người yêu rồi à?
Về sau tôi check thì cả tổ có người yêu gần hết, nhưng mọi người một nửa tỏ ra như chưa có ai còn một nửa đã công khai và vẫn đụng chạm bạn khác giới bình thường. Hay cái đó không được tính là quá đáng nếu không nảy sinh tình cảm gì hơn tình bạn. Nhưng tôi cứ thấy kì kì sao á. Chuyện thân thiết giữa trai gái có chủ không còn làm tôi bất ngờ nữa, miễn tôi không như họ là được.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này