Những đoạn trích nhỏ trong cuốn sách sẽ không bao giờ được xuất bản.
Những câu chuyện có thật, không có thật, những đoạn tình cảm của người lạ được kể lại và cả những câu chuyện của chính mình.
Việc viết chỉ đơn giản là để thỏa mãn tân hồn, rất tiếc tâm hồn này bây giờ đã bị bán cho tư bản. =)))
01/01/2019
“Trời thì trở lạnh
Mà anh thì lại vừa đánh mất em.”
06/01/2019
- Anh nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi.
- Ừm em biết rồi, không sao đâu. Rồi sẽ ổn cả thôi.
Chúng tôi ngồi nói chuyện thật lâu trong quán bar. Cuối cùng.
- Đến lúc phải về rồi, lại đây, cho anh ôm em một cái nào. Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu yên bình đến vậy. Anh nghĩ nếu cứ ôm em như này, chính anh sẽ không buông tay em được mất.
- Anh mạnh mẽ lên nhé. Giờ không có em làm vật cản của anh nữa rồi, hãy bay thật cao thật xa, làm mọi thứ anh muốn và đừng sợ gì cả nhé. Em không trách anh, tháng ngày sau này cũng không, vì em biết rằng, ta đã từng có nhau.
20/02/2019
Sau này dù thế nào em vẫn sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, kể cả khi hạnh phúc đó không bao gồm cả anh.
11/05/2019
"Sau này em sẽ thầm cảm ơn anh, có lẽ, vì anh đã tuyệt tình như vậy.
Không phải anh căm giận em đến mức loại bỏ em ra khỏi cuộc sống anh đang tồn tại, mà là chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Thật ra không phải cứ vấn vương, căm ghét, níu kéo rồi đổ lỗi cho nhau mới chứng tỏ rằng mình đã từng yêu sâu đậm. Anh chỉ là không muốn chúng ta có bất kì lưu luyến nào ở lại.
Anh không quên đoạn tình cảm dành cho em, mà thực ra anh quên sự tồn tạicủa em từ lâu rồi, em cũng nên như vậy."
26/05/2019
“Nhìn thấy em sống trong buồn bã thực tình anh cũng không vui. Nếu biết em khổ đau khi chúng mình tan vỡ như thế thì chắc chắn anh sẽ không đành lòng bỏ ra đi như vậy đâu.”
30/05/2019
“Tình yêu suy cho cùng cũng không thể thắng nổi thời gian, hoàn cảnh, cuộc sống. Năm tháng trôi qua, quanh đi quẩn lại, em vẫn đứng ở đây nhưng không còn thuộc về anh.
Còn anh, đến bản thân mình năm đó cũng không thể tìm lại được nữa rồi.”
04/06/2019
“Anh mệt rồi. Em đi nhanh quá, thoắt một cái đã vượt khỏi tầm mắt. Nhiều năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Cứ lơ đi vài giây em đã lại biến mất.
Nếu như buổi đêm trong lúc ngủ anh khóc. Chắc hẳn là mơ thấy em. Em đi nhanh quá. Anh không đuổi kịp nữa rồi.
07/06/2019
"Trên đời này sợ nhất là ai đó mình yêu thương chết đi. Chết đi là không còn cơ hội gặp lại ở cái nơi mà mỗi chúng ta chỉ sống có một lần.
Cô ấy vẫn sống, đó là điều tốt. Miệng thì nói “chúng ta sẽ không gặp lại nhau” nhưng thực ra ai chẳng hi vọng lướt ngang qua nhau một vài lần trong đời."
16/07/2019
"Anh thương em, nhưng so với việc muốn bước tiếp cùng em đoạn đường dài sau này, anh thấy mệt và muốn dừng lại hơn. Anh không ngóng chờ vào bất cứ thứ gì ở tương lai. Vì hiện tại đối với anh cũng đã rất khó thở.
Duyên phận là một thứ kì diệu. Đôi khi những thứ tình cảm thiêng liêng, chỉ đến từ một phía, và không mưu cầu được đáp lại.
Mong em hiểu rằng anh cũng đã vô cùng khó khăn."
19/07/2019
“em đợi được, nhưng anh không chắc bản thân mình đợi được, anh không còn đủ thời gian, và cũng chẳng còn sức lực.
nói anh là thằng hèn cũng đúng. anh không hề lừa dối em việc anh thương em, nhưng đồng nghĩ với việc thương em làm anh cảm thấy áp lực. anh cố không được. nếu em cũng thương anh, thì đừng giữ anh khư khư bên cạnh, nếu em thật lòng, thì hãy học cách buông bỏ đi.”
[not me. but. sad]
20/08/2019
Rất nhiều năm sau, anh vẫn thấy thương em, thương hình ảnh cô gái nhỏ ngân ngấn nước mắt vào một chiều đông.
Thương cái dại dột, thương cái cách em yêu điên cuồng. Thương cả khi anh đã bỏ em đi, và rồi em vẫn cố chấp yêu, yêu gấp đôi, gấp ba, thay cả phần mất mát.
Em bảo anh đừng bao giờ nói ba chữ. Nhưng anh vẫn buộc phải nói “Anh xin lỗi.”
19/09/2019
“So với việc níu giữ, thì việc buông tay cần một quyết tâm to lớn hơn. đã đến lúc bạn phải để người đó ra đi, và cất kí ức về họ vào sâu trong trái tim.
Những thứ tốt đẹp, chỉ nên ngắm nhìn, càng cố nắm lại càng dễ vuột mất.”
23/9/2019
"Đến một thời điểm nào đó ở phía cuối của tuổi trẻ mà vẫn lạc lõng và trơ trọi một mình, người ta không còn mong đợi và mơ ước điều gì phía trước. Có lẽ họ đã mãi mãi bị mắc kẹt ở cái quá khứ không mấy hạnh phúc kia và chẳng thế nào thoát ra được. Cứ thế lụi tàn và chìm sâu mãi mãi."
30/10/2019
"Em đang đợi, đợi một cô gái nào đó đến bên anh ấy, một người có thể làm tất cả mọi thứ em muốn làm cho anh ấy - thay em, đó là lí do em đã chỉ luôn dõi theo anh ấy từ xa ròng rã suốt mấy năm trời. Em đang chờ đợi, anh ấy hạnh phúc, em mới thanh thản bước tiếp quãng đời còn lại. Bởi vì em chưa bao giờ là người anh ấy cần."
05/11/2019
Tuổi trẻ của anh gói ghém trong vài ba câu chuyện, vài ba con người mà người anh yêu nhất đã nhẹ nhàng đi qua tuổi trẻ, mà không để lại vết cứa nào trong tim. Cô ấy sẽ hạnh phúc, nhất định như thế.
Những chiều tan làm, nắng nhuốm đỏ xua tan đi những áng mây trên phố lấp vào màn đêm, anh chạy vội vào nhà thờ và cầu nguyện. Anh cầu mong rằng nếu không phải anh, làm ơn hãy có ai đó hãy xuất hiện, đến bên em, ở cạnh em, làm tất cả những điều anh mong muốn làm cho em, thay anh. Nếu có thể hãy nắm tay em đi đến tận cùng.
Em mặc váy trắng như mây trên phố, vẫn đôi mắt thiên thu - trong trẻo như tuyết cuối đông. Tay khoác tay một người đàn ông. Anh mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng, người ấy đã xuất hiện.
08/11/2019
"Hình như anh đã bỏ xuống được rồi vì vậy nên em cũng hãy dừng lại đúng lúc đi. Ai sống cuộc đời của người đó - mới là kết cục của chúng ta. Hãy sống vì chính bản thân mình, đừng kì vọng gì vào anh nữa.
Em đừng hy vọng gì vào việc anh sẽ quay lại. Cũng đừng rơi nước mắt quá nhiều vì anh nữa. Anh xót, anh đau lòng, nhưng không có nghĩa anh sẽ quay lại yêu em. Đừng làm những việc vô nghĩa."
03/12/2019
"Sáng dậy với mãi đôi tất trong gầm giường, vô tình đụng phải chiếc hộp, nhìn lớp bụi bám trên nó tôi biết, mình đã trải qua những năm tháng cô độc thật dài.
Tất cả kỉ niệm về cô tôi khóa chặt trong đó, chưa một lần dám mở ra xem lại, bởi vì kí ức đụng chỗ nào cũng toàn đau thương.
Khi bạn bắt đầu yêu một người, ngay từ lúc đó trái tim bạn bắt đầu hình thành nỗi đau, và chẳng thế biết đến khi nào thì nỗi đau dừng lại. Cũng có thể một vài năm, cũng có thể là nó sẽ tồn tại trong bạn mãi mãi. Nhưng cứ tiếp tục sống, cứ chịu đựng tất cả, rồi cũng trôi qua thôi."
13/12/2019
"Trên đời này vẫn có một loại người. Dẫu biết rằng không thể yêu, đến cuối cùng chẳng có một kết cục, nhưng vẫn bỏ cả một quãng đời lặng lẽ đi theo người đó. Trong quãng đời đó đáng lẽ ra có thể yêu người khác, kết hôn, sinh con, cũng có thể chuyển đến một nơi khác, sống một cuộc đời khác. Nhưng lại không đành lòng, cam tâm tình nguyện ở lại. Nhìn người đó một mình rồi nhìn người đó hạnh phúc vẹn toàn. Trong lòng liền cảm thấy xót xa nhưng mãn nguyện.
Cả đời không buông bỏ được chỉ vì một chữ:"Thương".