"Người Lớn"
Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội thật tệ, quả thực rất giống mấy cô hoa hậu hay người mẫu nước mình gào ầm lên chỉ vì có kẻ dám nói cái...
Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội thật tệ, quả thực rất giống mấy cô hoa hậu hay người mẫu nước mình gào ầm lên chỉ vì có kẻ dám nói cái túi da cá sấu của các cô ấy là hàng fake. Nực cười thật có người hỏi tôi "chúng nó lắm show, nhiều hợp đồng quảng cáo như thế mua mấy cái túi đó chắc dễ mày nhỉ" với suy nghĩ cá nhân và cũng hơi xấu tính của mình tôi nói " Ừ. Dễ, dễ như ăn cứt vậy" nói rồi tôi cắp con xe hễ cứ đến mùa lạnh thế này là lại phải dành đến cả 15,20 phút đồng hồ sưởi ấm "trái tim cho nó". Sau một hồi vất vả với nó, đeo tai nghe tôi lại hoà mình vào nhữn bài hát trong list nhạc để đến với góc phố quen thuộc nơi có quán cafe mà tôi thường gửi gắm biết bao nhiêu suy nghĩ khi nhâm nhi ly cafe tại đó, chuyện đời, chuyện tình và cả nhữnh tham vọng và ước mơ của tuổi trẻ nữa...Vẫn góc bàn quen thuộc đó, vẫn 1 ly nâu đá nhiều sữa mà chắc hẳn sẽ có 1 lần trong đời nếu đi với lũ bạn của mình mà oder cốc đó thì chắc hẳn bạn sẽ bị chúng xổ toẹt vào mặt rằng sao mày không uống mẹ sữa cafe ý ?! Sẽ có vài ba lời chống chế từ bạn nhưng rồi thôi kệ vì với những kẻ như chúng ta thế mới đủ Ngọt phải không ? Quay lại vị trí tôi ngồi tôi vốn là người bình lặng, có thể ngắm nhìn sự vui vẻ, nhộn nhịp từ xa rồi lại nhoẻn miệng cười 1 mình lòng thật vui như thể mình đang đứng giữa trốn xô bồ đó. Bất chợt nhạc next tời bài "Dòng thời gian" tôi gạt bỏ hết những suy nghĩ về mấy cái túi vài tỉ bạc mà có khi cả đời mình không chắc đã làm được để trở về suy nghĩ thực tế hơn, đó là cho chính bản thân mình. Và dù có có thay đổi suy nghĩ thế nào thì nó vẫn cùng 1 dòng suy nghĩ đó là Làm giàu và Tiền. Tôi 24 tuổi ngưỡng cửa của cái việc bố mẹ tôi thường nói là chuẩn bị làm Người Lớn rồi đấy ! Thì hiện tại công việc vẫn ra tiền nhưng chẳng đáng là bao, thế thì làm gì, làm gì để khi Người Lớn có tiền và có nhiều tiền. Với 1 kẻ tham vọng như tôi giường như những suy nghĩ phải làm giàu nó ám ảnh đến cùng cực. Nói thật tôi có 1 số tiền dành dụm nho nhỏ, nhưng cứ loay hoay đi tìm phương án kinh doanh rồi thì càng cố gắng tìm bao nhiêu thì khi về đến nhà nằm trên giường nghĩ lại nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh không hơn không kém. Tôi đã từng nghĩ mình tìm 1 mặt bằng nho nhỏ mở 1 quán cafe kiểu pub kiểu bụi bặp 1 chút hàng tối có những buổi nhạc acostic dành cho những bạn trẻ muốn có những giây phút chìm đắm vào những bài hát được thể hiện với phong cách mộc mạc giản dị nhất, gẫn gũi và nhẹ nhàng biết bao. Rồi tôi lục tung facebook với những group sang nhượng, cho thuê rồi các trang web bất động sản. Lượn lờ, la cà phố xá tìm tòi mọi ngóc ngách để hi vọng có được 1 nơi mình ưng ý nhất đạt đủ những tiêu chí mà mình đang cần, rồi cứ có hi vọng lấp loé thì nó lại chợt tắt ngay sau đó, nơi thì cho thuê quá đắt, nơi thì sang nhượng với giá trên trời...v..v với đủ những lí do mà tôi không thể mạo hiểm với số vốn ít ỏi mà đốt nhanh như thế được..Rồi tôi cũng tập tành thử kinh doanh qua mạng với những sản phẩm như nước hoa hay đồ hàng hiệu mà với những mối quan hệ của tôi, tôi luôn được ưu đãi với giá tốt nhất. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu vì không biết cái ảo mộng với 1 chuỗi hàng cafe acostics tôi nung nấu hay không mà tôi chẳng bao giờ ngưng nghĩ về nó, tôi ước thì nhiêu có lúc đang nghĩ mình là ông chủ rồi lẩm bẩm mấy câu máy móc nhân viên tự ngửa mặt lên trời cười nhăn nhở như 1 thằng hâm. Haizz đang vẩn vơ nghĩ về cách setup "chuỗi cửa hàng tương lai" thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo, hiện lên màn hình là Người phụ nữ triệu đô Mẹ tôi hehe. Gọi về ăn cơm, tôi lại xách xe chạy vội hoà vào dòng người hối hả đường phố những ngày mưa, cất đi những suy nghĩ làm giàu, ưu tư của tuổi người lớn, của người đàn ông vài năm nữa là trụ cột gia đình. Sẽ ra sao nếu như cuộc sống của mình chỉ tính bằng những lần nhận lương. Vài ba câu hỏi và những dòng suy nghĩ đan chéo làm tôi muốn sôi máu trong vài giây. Nhưng thôi tham gia giao thông nên tập trung và không nên dùng điện thoại 😊
Ước gì tôi không phải làm người lớn để bớt lo toan...vài người sẽ có những suy nghĩ như thế. Nhưng Peter Pan chỉ có trong phim thôi ! Tôi thật..

/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất