Hỡi người anh em,
Ngọn cờ của chúng ta
là những đêm không ngủ
là những buổi chiều tà
hoàng hôn rơi nửa,
không biết đi về đâu
không biết trở thành gì
nhưng xin hãy,
lấy bơ vơ làm gối mềm
ru ta giấc mơ dù dang dở
vẫn cháy
Chúng ta sẽ không chết
sẽ truyền tay nhau
cái ôm thật chặt
ta muốn ôm em vào lòng
muốn chia sẻ hơi thở cùng em
muốn chặt cái bóng
rồi
treo mình lên cây
mây cũng gạt hết đi
lũ cuốn trôi tất cả
lặng im sẽ bao trùm
cái nhẹ tênh
phải, phải, phải
là nó
chúng ta sẽ truyền tay nhau đêm tối
dặn nhau rằng
ánh sáng cuối đường
máu sẽ bôi lên bức tường đang tróc
nhuộm lại cả một trời
bình minh
đang lên
và cuồn cuộn sóng biển
thét gào
từ nơi tối tăm
từ hang động sâu thẳm
ta sẽ trào ra
sẽ tắm cho tất thảy
sẽ hát ca
và dặn lòng
chúng ta chưa bao giờ đơn độc
hãy nuôi lấy cô đơn này
hãy để cho những đêm hoang liêu
thành sức mạnh
thấm vào thịt da
thấm vào mồ hôi
thấm lên trang giấy
ta chẻ ta nơi này
ta chặt đứt phăng ta nơi đó
ta sẽ để rơi rụng những rác và rưởi
những gánh nặng trĩu vai
mà đáng nhẽ
ta không cần
ta chưa bao giờ cần
để thấy được tự do
để được nắm tay nhau
không,
tôi không mơ
và tôi không phải kẻ duy nhất
chúng tôi vẫn reo vào nhau những hạt sống
vẫn nhắc nhở nhau
thật thà là mảnh đất đầu tiên đưa ta về nhà
và thơ là nơi cuối cùng
để tất cả lời nói
đồng thời
trỗi dậy
để đồng thời
bị nuốt chửng
vào hư vô
Vâng, cái hư vô tròn trĩnh
cái hư vô với vô vàn tên gọi
Ta sẽ đốt tất cả mọi từ điển trên đời
Chỉ còn ngôn ngữ duy nhất
Cái đẹp, lòng tốt hay sự thật
Bạn tôi tìm thấy cái đẹp trong một cái nắm tay nâng nhau dậy
Bạn tôi tìm thấy sự thật trong ánh mắt trao nhau
thứ tình yêu
mà tất cả chúng ta đang trên con đường tìm kiếm
ta sẽ học,
ta sẽ mãi mãi là kẻ học trò cho đến ngày ta ngừng thở
ta sẽ mãi mãi là kẻ vô danh cho đến ngày ta chào từ biệt cõi đời
ta sẽ mãi mãi là kẻ trọ đời,
ta đến rồi ta đi
ta sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ ở lại
không vương vấn
không luyến tiếc
ta sẽ ngậm miệng khi ta muốn cất lời thở than
ta đã tin, đã thấy, đã ở đó
dù chỉ một giây, một khắc, một chớp mắt
ta đã ghé qua, ta đã sống và sẽ sống
ta chưa bao giờ
từ bỏ
Hỡi người anh em.
"Chỉ bằng cách xây dựng cuộc đời ta trở nên hạnh phúc, ta mới có thể thực sự mang lại hạnh phúc đến cho người ta thực sự thương yêu. Tất cả những thứ nằm ngoài ta, đều chỉ là một ảo tưởng, ta là chủ thể của trò chơi sáng tạo này, niềm hạnh phúc tự thân mà ta phải tự đào sâu bên trong, chưa bao giờ nằm bên ngoài ta, ta sẽ đối diện với bóng tối tâm hồn ta, với những ngày dài mỏi mệt, với hàng ngàn hàng vạn những lặp lại ta tự hỏi mình vì sao? Vì sao, ta luôn trông chờ một phép lạ có thể khiến ta hạnh phúc. Vì sao, ta không phải là người ta có thể tin cậy, vì sao ta đau buồn vì ngày mai không bao giờ đến hay quá khứ cứ sống dậy từng khắc khiến ta hoài trăn trở, vì sao và vì sao?"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất