à thì ra là như vậy ó hỏ
vâng lại là một tháng 12 tuyệt vời nữa trải qua để tháng 1 come back ngay lập tức vào thực tại dù mới chỉ bắt đầu được mấy ngày. cũng...
vâng lại là một tháng 12 tuyệt vời nữa trải qua để tháng 1 come back ngay lập tức vào thực tại dù mới chỉ bắt đầu được mấy ngày. cũng ngắn gọn thôi, thấy sau bao nhiêu chuyện nội tâm vẫn yếu đuối mỏng manh nhưng không thèm giẫy giụa nữa =)) Cũng không cần chín ép, bao giờ nghĩ thông là ok. Plus mới kể bạn là mỗi lần đọc Thập chú xong ở cạnh một số người, nội tâm mình phản ứng rất day dứt bồn chồn :( mình đã quan sát nửa năm nay + nhớ lời được cảnh báo trước đó về môi trường xung quanh. Haiz thôi thì chấp nhận thui chứ bây giờ cứ nghe cảnh báo xong sợ viễn cảnh xảy ra trong khi nó còn chưa xảy ra :)) không sống nổi nthe bruhhh
Refocus on what is necessary!

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này