Zlatan vị vua mới trên đất Mỹ ??
Mùa hè 2016 Zlatan 35 tuổi cập bến sân OTF với rất nhiều hoài nghi về phong độ, tuổi tác, thể lực với giải bóng đá hay nhất thành tinh EPL.
Có lẽ giờ đây khi mà anh đã rời xa OTF những kẻ từng nghi ngờ anh sẽ trở lên nhung nhớ anhh hơn bao giờ hết.
Trận siêu cúp Anh 2016, Manchester Utd đối đầu đương kim vô địch ngoại hạng Leicester. Suốt trận đấu Zlatan gần như tàng hình trước hàng phòng ngự đông người của đội bóng áo xanh. Và rồi phút 90 sau quả tạt cuả Valencia, Zlatan bật cao hơn tất cả vượt qua đội trưởng Morgan đánh đầu hiểm hóc tung lưới Kasper Schmeichel đem cúp về cho Mu, cho Mou.

Có lẽ đó chỉ là một trong nhiều khoảng khắc đánh nhớ của Zlatan tại Mu. Một ông lão 35 tuổi ghi tới 28 bàn trên mọi đấu trường cùng vô số đường kiến tạo khác nhau cho đồng đội. Song nói như vậy không có nghĩa là Zlatan chỉ toàn có thời gian màu hồng tại MU. Từng có thời điểm Zlatan tịt ngòi gần 10 trận liên tiếp và bỏ lỡ hàng loạt cơ hộiNgười ta bắt đầu mất dần niềm tin vào cầu thủ Thụy Điển. Phải chăng với cái tôi lớn,cái phong cách đặt mình trên tất cả đã giúp Mr Calcio vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau Zlatan liên tục nổ súng đem lại những điểm số qua trọng cho Mu. Anh ăn mừng ngông cuồng khi giải tỏa cơn khát bàn thắng trong trận đấu với Swansea, và càng phát biểu ngông cuồng hơn khi ghi bàn thắng thứ 25000 tại giải ngoại hạng. 
sự phấn khích của Zlatan khi chấm dứt cơn khát bàn thắng.

Thế rồi một lần nữa sự đen đủi lại tới với Zlatan, tháng 5 năm 2017 trong một trận đấu tại Europa league anh tiếp đất không tốt sau một pha không chiến và gặp phải một chấn thương kinh hoàng. Vị chúa ở OTF rời xa sân cỏ 8 tháng và khi trở lại dù khoác nên mình chiếc áo số 10 song có lẽ tất cả niềm đam mê chơi bóng, cảm giác bóng của anh đã mất hết. Cuối mùa giải ấy Mu đạt được cúp c2 cúp liên đoàn Anh  với nhiều đóng góp to lớn của Zlatan.

Dù anh luôn phát biểu đầy kiêu hãnh về cách hồi phục chấn thương của minh. Ví mình như sư tử như thánh thần nhưng có lẽ vậy là chưa đủ để anh có thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Phải chăng thánh thần cũng có lúc mệt mỏi ?? Và rồi điều gì đến cũng phải đến tháng 1 năm 2018 Zlatan rời OTF để đến nước Mỹ xa xôi. Anh đến với vô vàn kỳ vọng nhưng rồi rời đi với sự tiếc nuối. Gía như anh đến Mu sớm hơn, giá như anh ghi nhiều bàn hơn, giá như anh không bị chấn thương. Nhưng dẫu sao anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại OTF, ra đi để mở ra một thời kì mới tại đây. Gần 20 năm chơi bóng Zlatan đã có được đủ những danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ cũng như cá nhân song những Haters-Fans của anh sẽ luôn tiếc cho anh vì chưa thể đạt được cúp C1.
Nhưng dẫu sao thì Ronaldo de Lima cũng đâu có danh hiệu đấy. Chẳng cần cúp C1 sự nghiệp của Zlatan cũng quá vĩ đại rồi !
Có lẽ chính vì vậy mà tôi sẽ coi anh là kẻ chinh phục vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Thế giới.