Một bộ truyện tranh thể hiện sáng tạo của họa sĩ Gavin Aung Than với những câu chuyện được viết từ những câu nói, trích dẫn truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ, người nổi tiếng, nhà lãnh đạo và danh nhân trên thế giới. Zen Pencils đôi khi là những thông điệp được minh họa theo đúng nghĩa đen, đôi khi được ẩn dụ qua những hình ảnh biểu tượng duyên dáng và hài hước.
Trong quyển sách này, sẽ có những câu chuyện đôi khi khiến ta cười không kiểm soát được, đôi lúc lại khiến ta cười ngượng rồi lại có những lúc làm cho ta phải khóc thầm. Những câu chuyện truyền cảm hứng đến cho chúng ta vượt qua những khó khăn, để rồi từ đó sống an nhiên vui vẻ hơn với hiện tại. Hơn thế nữa là tìm được mục đích sống cho bản thân.
Tập 1 của Zen Penclis là biếm họa danh ngôn truyền cảm hứng. Không quá nhiều câu chữ cầu kì, không phải những bài học dạy đời dạy người. Chỉ qua những hình ảnh hết sức sinh động, đáng yêu nó đã có thể khiến cho bạn phải suy ngẫm rất nhiều, chạm đến được giác quan nghe, nhìn, cảm thụ qua từng câu chữ, hình ảnh, thông điệp.
Hạnh phúc là điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều theo đuổi, bằng cách này hay cách khác. Có người coi thành công là hạnh phúc, có người chọn sự giàu có để hạnh phúc hay có người đơn giản chỉ tìm kiếm sự bình yên là hạnh phúc. Trong cuộc sống, ai cũng có những mục tiêu nhất định và cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Do vậy, để sống hạnh phúc, bạn hãy đặt ra những mục tiêu nằm trong khả năng của mình chứ đừng “mơ mộng viển vông”. 
“Hạnh phúc giống như một chú bướm. Ta càng đuổi theo, nó càng lẩn tránh. Nhưng nếu ta hướng một mối quan tâm vào những việc khác, chú bướm ấy sẽ bay đến và nhẹ nhàng đáp lên vai ta”. Hãy luôn theo đuổi chủ nghĩa thực tế, khi để mọi thứ diễn ra tự nhiên, hạnh phúc sẽ tự tìm đến.
Biếm họa mơ điều không tưởng là nội dung của Zen Pencils tập 2. Đây sẽ là liều thuốc tinh thần cho những bạn trẻ đang gặp khó khăn khi khởi nghiệp. Những cô cậu thanh niên đang nuôi dưỡng ước mơ mà bị mọi người cho là hoang tưởng, xa vời. 
Chúng ta không sống để ăn uống và kiếm tiền mà chúng ta ăn uống và kiếm tiền để sống. Đó chính là ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Chỉ khi hiểu rõ về con đường bạn đang bước đi, bạn mới có được một tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng.
Mục đích của bạn trong cuộc sống chính là đi tìm và thực hiện những việc khiến bạn mỉm cười và quên đi thời gian. Kể cả khi bạn chưa chắc chắn, hãy thử bước vào một chặng đường khám phá, thử nghiệm và tận hưởng hành trình đó.
Nắm rõ được điều bạn muốn là một quá trình thử nghiệm và sai lầm. Hãy thử một điều gì, rồi hỏi bản thân: Mình có thực sự thích vậy? Có hoặc không. Hãy đọc kỹ quyển sách này và chiêm nghiệm những cảm xúc, suy nghĩ và hành động của bạn.
Nếu có một ngày bạn cảm thấy thất vọng, mất phương hướng hoặc mệt mỏi bởi những lời khuyên răn, sợ hãi vì những chỉ trích… Bạn hãy nhớ đến cuốn sách này, nó sẽ vuốt ve tâm hồn bạn giúp bạn và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống.