Mới đây, giải thưởng của Viện Hàn lâm Hoa Kỳ lần thứ 93 vừa chính thức khép lại với những chiến thắng vẻ vang gọi tên các người phụ nữ đến từ châu Á. Trong đó không thể không kể tới Youn Yuh Jung, một "cây đại thụ" của nền điện ảnh Hàn Quốc, ghi danh lịch sử khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở tuổi 74 tại Oscar năm nay.
Nhưng với bài viết này, tôi không muốn đề cập quá nhiều về điện ảnh và sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng của bà. Tôi muốn nói nhiều hơn về hành trình của người phụ nữ kiên cường này. Và dù cuộc đời có không ít lần đẩy bà lâm vào nghịch cảnh, bà vẫn tựa như Minari, loài cây mà theo đạo diễn Lee Isaac Chung miêu tả là: "Loài thực vật có sức sống mãnh liệt, luôn có thể đâm chồi từ những mảnh đất khô cằn nhất."
Ngày 26/04 vừa qua, bà đã làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên sở hữu giải Oscar, chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Soon Ja trong phim Minari. Youn Yuh Jung từng chia sẻ rằng: “Minari gợi nhớ về tuổi trẻ của tôi”, khi bà từng trải qua cuộc sống mưu sinh trên đất Mỹ với khao đổi đời và có một tương lai tươi sáng nhưng đổi lại, bà phải đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ vì người chồng bội bạc.
Cũng như tuổi trẻ ngây dại của không ít phụ nữ, Youn Yuh Jung quyết định bỏ học Đại học khi chỉ vừa tròn 20 tuổi để theo đuổi đam mê diễn xuất. Tiếc thay, vào lúc đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, bà lại tuyên bố giải nghệ để theo chồng (nghệ sĩ âm nhạc Jo Young Nam) sang Mỹ định cư. Bà đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, an phận làm một người phụ nữ nội trợ yêu thương chăm sóc chồng con. Đôi lúc bà cũng muốn trở lại với diễn xuất khi tìm thấy cơ hội đóng phim tại Hollywood nhưng vì rào cản ngôn ngữ cùng trách nhiệm với gia đình nên bà đã gác lại đam mê.
Đáng buồn thay, “đáp lại” tấm chân tình của bà bằng những vụng trộm, ông Jo Young Nam đã ngoại tình và “mặt dày” đưa cô nhân tình về nhà chung sống cùng với vợ con. Trước tổn thương quá lớn đó, Youn Yuh Jung đã kiên quyết ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân của mình và đưa hai con về Hàn Quốc. 37 tuổi xuân, bà trở lại quê hương khi thời thế đã thay đổi, giờ đây tên tuổi của bà đã không còn nổi tiếng như xưa, chưa kể bà phải chịu chỉ trích là phụ nữ ly hôn, là mẹ đơn thân trong chính xã hội Hàn nhiều định kiến. Để kiếm tiền nuôi con, bà chấp nhận thử sức với mọi loại vai diễn, từ phản diện đến chính diện, từ vai phụ mờ nhạt chỉ để các con có được một cuộc sống tử tế, đủ đầy.
Ở thời điểm bà rực rỡ nhất, vào ngày 20/4 vừa qua trong chương trình Tuesday Invitational của KBS, chồng cũ của bà Jo Young Nam cho biết ông hối tiếc vì những lỗi lầm quá khứ và sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai. Vì ngoại tình, ông khiến Youn Yuh Jung khổ sở và cô đơn trên đất Mỹ. Trước câu hỏi "điều sai lầm nhất trong đời", ông Young Nam trả lời: "Ly hôn và bỏ rơi bọn trẻ". Ông kể những năm qua nhiều lần tìm Youn Yuh Jung nhưng bà không chịu gặp. Ông luôn dõi theo vợ cũ, xem các tác phẩm bà đóng, thậm chí đến dự các buổi ra mắt phim của bà, trong đó có Minari. Nghe một người bạn gợi ý, Jo Young Nam gửi hoa đến đoàn phim. Tuy nhiên, Youn Yuh Jung nói sẽ báo cảnh sát nếu ông tiếp tục làm phiền. Theo trang MK, bà cho biết: "Tôi không thích những bó hoa chồng cũ tặng và không muốn liên quan đến ông ta".
Nỗ lực không ngừng nghỉ của Youn Yuh Jung cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt sau hơn năm thập kỷ diễn xuất, bà tỏa sáng rực rỡ và ghi danh lịch sử khi xuất sắc hóa thân thành nhân vật Soon Ja và trở thành “bà ngoại quốc dân” trong Minari. Giờ đây, khi đứng trước những vị tài danh trong ngành điện ảnh tại Oscar, Youn Yuh Jung đã có thể nói tiếng Anh một cách vô cùng trôi chảy, làm rạng danh nền điện ảnh quê nhà và cũng là niềm tự hào của toàn châu Á.
Bà chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người phụ nữ, dẫu gặp biết bao khó khăn vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh để tạo nên kỳ tích cho chính mình. Thái độ kiên quyết và bản lĩnh cùng câu chuyện cuộc đời của bà khiến Lens và nhiều người phụ nữ cảm thấy vô cùng nể phục.
Thật ra, tôi không muốn tung hô câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, mà chỉ muốn hỏi bạn một câu: hãy nhìn lại mình xem...bạn đã bao giờ thật sự công nhận bản thân mình? Người phụ nữ trông yếu đuối nhưng có ai đong đếm hết sự “gai góc” bên trong, có thể phức tạp và nhạy cảm, nhưng nào đâu ai biết rằng khi cần, họ dứt khoát, sáng suốt và mạnh mẽ như Mãnh Hổ. Lúc cuộc đời kéo bạn xuống dưới hầm đen tối, cạn kiệt, u uất, tôi tin rằng đó chính là lúc “mầm sinh lực” trỗi dậy trong bạn, được tưới tắm bằng tình yêu thương bản thân, sự kiên quyết không để ai tước đi niềm hạnh phúc của bạn, và bằng những tinh khôi trong trái tim của nước - trái tim của người phụ nữ. Ấy chính là tất cả chúng ta…
Sau khi thán phục nữ diễn viên Youn Yuh Jung, hãy thử nhìn lại hành trình bạn đã đi qua và thán phục chính mình, chị em nhé!