Sáng nay mở Yahoo lên thấy status của em : "You only live once". Tự nhiên nghĩ tới câu : "Bạn chỉ sống có một lần", hình như đó cũng là câu dịch của câu trên.
Ngay từ xa xưa, triết gia Hy Lạp cổ đại đã nói rằng : "Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông". Ngụ ý rằng cuộc sống là dòng chảy không ngừng, mọi vật đều thay đổi theo thời gian. Dù khoảng thời gian giữa 2 lần tắm là không nhiều, dù người vẫn sống, dòng sông vẫn còn đó, nhưng người chắc đã thay đổi, dòng sông cũng đổi, khung cảnh cũng đổi, hoàn cảnh cũng đã đổi.
Thời gian là một thứ trôi đi không trở lại. Những gì mình đã làm trong quá khứ tốt thì không sao, xấu thì không thể quay lại. Những gì mình có thể làm chỉ là khắc phục, sửa chữa những lỗi lầm, mà nếu như thế mình lại tốn thêm thời gian, thay vì dành thời gian đó để làm những việc khác.
Dù là người theo quan điểm duy tâm hay duy vật đều nên có sự nhắc nhở rằng : Cuộc sống chỉ có một lần. Chúng ta tồn tại không phải chỉ là một người riêng lẻ mà là ở trong những mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên. Cuộc sống giống như một ván cờ, chỉ được chơi một lần, mỗi quyết định của chúng ta tại một thời điểm có thể rất nhẹ nhàng nhưng sẽ từ từ dẫn dắt chúng ta đi đến một kết cuộc không mong muốn, nếu như chúng ta không biết nhìn xa. "Sai một nước đi , thua cả ván cờ" là vậy.
Chọn ai để làm bạn ? Dành thời gian cho ai ? Phấn đấu vì cái gì ? Tiêu khiển thế nào ? Mỗi quyết định ấy sẽ tạo nên chính bạn, tạo ra cuộc đời của bạn.
Hôm nay đây, có ai từng nhìn lại, để thấy rằng cuộc đời mình cần đạt được những gì, mức độ của niềm ham muốn ấy là bao nhiêu, và mình cần phải tập trung đến cỡ nào để đạt được những điều ấy ? Có phải cuộc đời như vậy thật nặng nề lắm không ?
Tham, sân (giận dữ, ganh ghét, thù hận), si (ham muốn, yêu thích) thật ra là những biểu hiện của sự sống. Nếu không có tham , sân, si thì con người có thật sự đang sống hay không ? Hay chỉ là đang tồn tại vật vờ như những cái xác không hồn ?
Thời gian là bài thuốc tốt nhất để xóa mờ các vết thương và nó cũng là "dinh dưỡng" tốt nhất để nuôi dưỡng những mầm mống. Có ai đã biết cách chọn hạt và gieo hạt hay chưa ? Mấy ai quan tâm đến một "hạt" xấu vừa mới rơi xuống khu vườn tâm hồn của mình ? Nếu thiếu quan tâm, hoặc lười chăm sóc, một lúc nào đó bạn có thể giật mình vì thời gian đã mang đến cái gì cho khu vườn của bạn ? Nơi mà hạt giống xấu đã mọc um tùm chèn lấn và che xóa đi những hạt giống tốt, những cây tốt.
Chúng ta chỉ sống một lần ! Điều này thật nặng nhọc ! Bởi "sống sao cho tốt, để không phí hoài những năm tháng sống hoài, sống phí" là một điều không dễ ! Nếu dễ, thế giới này sẽ cực kỳ thịnh vượng, hạnh phúc và ...rực rỡ !
(Của người bạn)