Anh ấy vốn dĩ không muốn giữ mối quan hệ bạn bè với mình. Anh vốn dĩ không chịu hiểu. Thực sự là mình không tiếp nhận được. Đã có quá nhiều vấn đề. Anh từng nói sẽ đợi mình. Nhưng vốn dĩ anh không đợi được. Thực sự thì anh cũng không cần đợi. Anh đã đến khi mình vẫn yêu bạn ấy. Vì vậy. Chúng ta mãi mãi không thể có một kết cục tốt đẹp. Mình hiểu rõ. Anh đến sai thời điểm. Mình yêu bạn ấy. Mình đương nhiên k thể có tình cảm với anh. Mình với bạn ấy chia tay. Mình cũng không thể có tình cảm hơn với anh. Vậy nên. Cám ơn anh vì đã luôn yêu thương em, và kiên nhẫn với em. Chúc anh sẽ tìm được một người con gái thực sự phù hợp và yêu thương anh. Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại :)
Cậu đến đúng thời điểm nhỉ. Khi mà tớ quyết định chấm dứt hẳn với bạn ấy. Và không còn yêu bạn ấy nữa. Thì cậu lại đột nhiên xuất hiện. Từ lúc mình quen nhau đến giờ cũng đã gần 6 năm. Gặp nhau được vài ba lần. Nói chuyện trên mess được tầm 7 lần :)))). Đơn thuần là bạn bè rất bình thường. Vậy mà đột nhiên cái, nhắn tin, rồi hỏi thăm, rồi trêu nhau, rồi thích rồi yêu. Nhanh như chớp mắt. Đấy là điều kì lạ nhất đối với tớ. Cảm giác yêu này. Sự rung động mãnh liệt này. Tớ có lẽ hơi ngốc. Ngay khi cậu cúi xuống cài quai dép cho tớ, tớ biết là mình trúng sét rồi. Một hành động tự nhiên như không ấy của cậu...và cũng một thời gian ngắn trôi qua. Tớ phải dừng lại thôi. Biết trước không có kết cục tốt đẹp. Tớ không muốn sau này mình lại đau khổ. Trong khi mọi thứ còn đang êm đẹp với tớ. Tớ phải ra đi thôi. Cậu vẫn còn trẻ con lắm. Chưa trưởng thành. Cũng không yêu tớ đủ nhiều để có thể làm chỗ dựa cho tớ. 
_T : " cậu có muốn tớ nhớ cậu không?"
_C : " tớ nên nói thật hay nói dối đây?"
_T : " cậu cứ nói thật đi"
_C :" Có"
_T :" Vậy tớ sẽ không quên cậu. Bình thường khi chấm dứt một mối tình, tớ sẽ quên sạch sẽ mọi thứ về người đó. Nhưng tớ sẽ để cậu là ngoại lệ. Tớ sẽ không quên cậu ^^"
_C : " thực ra nãy tớ muốn hỏi cậu, tớ là người thứ mấy của cậu?"
_T :" cậu là người thứ 5 rồi "
......
Tớ hỏi cậu tớ có vội vàng quá không? Cậu bảo là có. Tớ bảo những lời cậu hay nói với tớ khiến tớ cảm thấy một người đàn ông đã nói như vậy thì thực sự không còn hy vọng gì. ...cậu im lặng
Tớ nói tớ cần dừng lại vì tình cảm của tớ dành cho cậu quá nhiều, còn tình cảm cậu dành cho tớ lại quá ít....cậu nói cậu chưa bao giờ như thế với ai,với cậu là rất rất nhiều rồi ạ.....
Chúng ta còn nói rất nhiều trên đường về...
Tớ không cần một người đàn ông không thể bên tớ cả cuộc đời. Và cậu lại định sẵn không thể cho tớ những thứ ấy.....
Lần gặp cuối này cậu cũng cài quai dép cho tớ. Đúng ý tớ luôn đấy ...
Cậu nói cậu cần phải suy nghĩ lại. Và    cậu nói tớ cũng nên suy nghĩ lại....
Tớ không biết nữa. Tớ sẽ suy nghĩ. Nhưng tớ vẫn đang học cách yêu thương bản thân mình.
Tớ không bao giờ nghĩ mình có thể yêu cậu, và có lẽ cậu cũng thế. 
Kết thúc thôi cậu nhỉ. Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại :)
Nhất định sẽ gặp được một người mình yêu và yêu mình, và cả hai đều muốn trao cuộc đời này cho nhau. 
Đi thôi nào cô gái của tôi .....