Hello mọi người. Như cái tên, em là một 2k8 chính hiệu và đây là một bài viết tranh luận về vấn đề yêu khi đang ở tuổi còn đang cắp sách đến trường.                                 Trước tiên, ta sẽ tự hỏi rằng liệu việc yêu trong cái tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là đúng hay sai ? Việc đó là tùy theo góc nhìn của từng người. Em đã gặp rất nhiều giáo viên, hỏi ý kiến cùa họ về đề tài này, hầu như chia ra làm 2 phe chủ yếu. Một bên các thầy cô cho rằng : 
      việc yêu ở khoảng thời gian này làm cho học sinh sẽ mất đi đa phần sự tập trung trong học tập dẫn đến giảm sự giảm sút về học tập cũng như thành tich học tập
Một số khác lại cho rằng: 
    Yêu đương ở độ tuổi này là điều hiển nhiên và cũng không nên cấm cản, chỉ là đừng để nó đi quá mức vì khi yêu sẽ giúp con người chúng ta dễ tiếp thu những thứ cần nhớ hơn mặc dù đồng ý là sẽ làm cho học sinh bị mất tập trung  
    Cả hai bên đều có ý kiến riêng của mình và phải công nhận rằng cả hai cùng đúng. Thế nhưng, có thực sự như thế không ? Về những thứ xâu xa hơn, đó là vấn đề của các anh chị ở spiderum. Em không thể dạy đời cho những người đã hơn mình cả chục tuổi đời cũng như kinh nghiệm sống. Xin mọi người hay góp ý kiến của mình ở phần bình luận, xin cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này.
P/S: em chưa có người yêu đâu, anh chị đừng thắc mắc và em viết bài này khi đang rãnh rỗi.