Đây là 1 bài viết được up trên trang Facebook cá nhân. Vào mỗi tuần tôi đều viết 1 bài để thể hiện suy nghĩ của bản thân cũng là để tìm người cùng tranh luận, giúp tôi phát triển thêm trong suy nghĩ. Với cộng đồng Spiderum thì thông tin trong bài đã quá quen thuộc nhưng  ở ngoài kia không phải ai cũng đã biết vậy nên tôi viết để có thêm người biết, có thêm người nghĩ, có thêm người hiểu... "T" trong bài tất nhiên là ngôi 1 còn "m" có thể là ngôi 2 cũng có thể là ngôi 1

-“Haiz, cái thằng toàn ăn cơm với nước mắm mà khi nào cũng bàn chuyện xã hội”
-Ăn cơm với nước mắm thì không được bàn chuyện lớn lao? Ai cấm vậy?
-Ừm thì khi bản thân còn chưa lo nổi thì làm sao lo chuyện xã hội được.
- Thế nào là lo được? Là có nhà lầu, xe hơi, công ty ngàn tỷ hả? Mỗi con người có 1 mức đủ khác nhau, với m có thể là những yếu tố trên, nhưng với những người biết hạnh phúc với những gì mình có thì chỉ cần nơi trú mưa là đủ. Hồi xưa Bác Hồ với các chiến sỹ kháng chiến còn ăn cơm với muối, m thái độ lồi lõm với Bác cho t xem nào :))
Vậy, t có thể bàn chuyện xã hội được chưa?
Nói đi cũng phải nói lại, ở cái xã hội này, nghĩ thì phải nghĩ nhưng lúc nào cũng nghĩ để cho nghiện nghĩ đến dơ xương là dở rồi! Thà trong đầu t lúc nào cũng cứ nghĩ toàn chuyện địt nhau cho giống người đi cho đành, ai đời ngồi thổi cơm cũng ra chuyện xã hội mà nghĩ. Đúng là “BIẾN THÁI”!

Về ăn chay
Ở khắp nơi trên thế giới đều có những tôn giáo tồn tại và hướng thiện cho nhân loại và hoạt động ăn chay luôn nằm trong số đó. Ăn chay hiểu nôm na là không ăn thịt động vật, mỗi nơi mỗi khác( các m có thể tham khảo trên wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_chay ), vậy thì cần hiểu cái mục đích là được rồi. Có định hướng rồi thì có đi chậm hay la cà rồi cũng đến cả thôi...
Khoan xét đến khía cạnh đạo đức ở đây bởi wiki có viết rồi, ăn chay là để bảo tồn hệ sinh thái.
“Mồm ăn núi lở”
Đến bây giờ thì t và m đã phần nào hiểu được cái tác hại của việc ăn thịt. Vô số loại động vật đã tuyệt chủng do săn bắt dẫn đến ảnh hưởng lưới thức ăn gây phá hoại hệ sinh thái. Về động vật bị tuyệt chủng thì có thể thấy bằng mắt nhưng hệ sinh thái bị phá hủy thì tiềm tàng và gây hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng cách mấy mà không thấy ngay thì không sợ - như việc m hốc rượu, hút thuốc mỗi ngày ấy.
Ví dụ: Chuột tuyệt chủng -> Động vật săn mồi nhỏ khan hiếm thức ăn, thay đổi nguồn thức ăn của chúng hoặc tuyệt chủng -> thay đổi nguồn thức ăn làm cho số lượng thức ăn mới cũng giảm sút, cạnh tranh nguồn thức ăn nổ ra->...
ở hướng khác -> Chuột tuyệt chủng -> các loại quả, hạt không được tiêu thụ -> Thực vật mọc tràn lan khó kiểm soát -> nguồn thức ăn dồi dào -> các loại động vật ăn cỏ, thực vật khác sẽ lại đi theo 2 hướng là đẻ ít đi hoặc sinh sôi nhiều hơn ->...
cái mà ít người nghĩ đến hơn bởi vi sinh vật đến giờ vẫn chưa thể phát hiện ra hết để biết đến sự tuyệt chủng của chúng -> Chuột tuyệt chủng -> Vi sinh vật chỉ sản sinh trên cơ thể chuột tuyệt chủng -> hệ thống vi sinh vật cũng xáo động và tuyệt chủng -> đất mất cân bằng -> Thực vật tuyệt chủng -> Động vật ăn thực vật tuyệt chủng -> Động vật ăn thịt tuyệt chủng ->...
Quá trình trên có rất nhiều biến số, vẽ bằng bảng thì chi tiết hơn, nhất là khi hiện tại đã có nhiều sự can thiệp của con người nhưng có lẽ những cái sa mạc ngoài kia cũng đã từng là mảnh đất màu mỡ có 1 vài nền văn minh sinh sống...
Không phải nghiễm nhiên mà những đạo giáo kia tồn tại tận đến bây giờ. Họ phải trả lời được hết những câu trả lời hóc búa đã được đưa ra, nhìn được những thứ mà những kẻ “không biết đủ” phớt lờ hoặc không thể thấy.
Đừng nghĩ m mới khôn, bởi nhiều người cũng nghĩ thế nên nền văn minh này mới đang đi đến bờ vực tuyệt chủng đấy!
Rồi, chuyển ý.

Về lịch sử giống loài
Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người tiến hóa từ loài linh trưởng cổ. Cùng gốc gác với con người có khỉ, tinh tinh, vượn,.. đều là những động vật ăn chay(dù có 1 số hiếm trường hợp ăn thịt đồng loại để bổ sung dưỡng chất nhưng không thể phủ định chúng là  những linh trưởng ăn chay) vậy nên con người cũng sinh ra để ăn chay http://cuocsongvakhampha.blogspot.com/.../con-nguoi-la...

Nguyên nhân sinh ra chế độ tư bản
Cũng là chuyện nghe ông bà xưa kể lại :))
Khi xưa, con người vốn là sinh ra theo xã hội rồi. Họ chia thành từng nhóm sống trong hang đá, người săn bắt, kẻ hái lượm rồi cùng nhau chia sẻ thức ăn và nuôi con cái(xã hội cộng sản). Đáng lẽ xã hội mà cứ tồn tại theo kiểu đó thì đã ít xảy ra xung đột, chiến tranh nhưng có 1 số điều đã thay đổi: người săn bắt được chia nhiều đồ ăn hơn để có sức khỏe đi săn – ăn chia theo sức lao động( xã hội tư bản) và theo thời gian, cái xấu thì học mau(cũng là tưởng chỉ mình mới khôn đây) tư bản phát triển more and more nhưng cũng không phủ nhận nhờ đây mà xã hội ngày càng phát triển.

Nhưng con người không biết đủ, thà không biết thì mọi thứ vẫn đủ, càng biết càng không thấy đủ. Công nghệ, dịch vụ tuy phát triển nhưng lại đi sai hướng với cái mà Thượng đế đã từng tạo ra. Dịch vụ tạo ra bằng nô lệ - sức người, công nghệ tạo ra để đàn áp con người. Tất cả để phục vụ cho 1 nhóm người có nhiều “giá trị”.
Vậy ăn chay giúp được gì?
-T vẫn chưa nghĩ ra. Hãy ăn chay để hoài niệm thiên đàng 1 thời đi :)) Và hôm nay t vừa thấy nhà tiên tri Vannga phán rằng xã hội cộng sản sắp được tái thiết lại rồi. Vậy hãy ăn chay để cầu nguyện cho m sống được tới khi đó! T nghe là ăn chay cũng giúp sống lâu hơn á, với lại không công nghiệp hóa nông nghiệp như giờ thì rau sạch, tốt cho sức khỏe còn gì...

Khi cả thế giới ăn chay, đàn ông nhu mềm hơn, đàn bà lấy lại chỗ đứng.
Đáng ra mà cái gì cũng healthy and balance thì không có chuyện gì xảy ra và xã hội mẫu hệ vẫn còn phát triển. Thuở sơ khai đó, khi con người không dựa vào săn bắt là chủ yếu, hái lượm được ưu tiên, người phụ nữ lúc này được trọng vọng bởi khả năng dẻo dai, giỏi hái lượm, nuôi dạy con của mình nên xã hội thường được tổ chức theo hình thức mẫu hệ. Cho đến nay, ở một số vùng như cộng đồng 1 số dân tộc tại Tây nguyên hay Tây bắc nước ta và nhiều vùng trên thế giới khác vẫn còn hình thức mẫu hệ. Quá khứ đã qua, ở không gian X này, tư bản phát triển và nhiều nhiều nguyên nhân từ con người khác đã biến xã hội thành xã hội phụ hệ. Nhưng xã hội phụ hệ không phải là vấn đề, vấn đề ở trong tiềm thức của con người. Khi những vai trò từ sơ khai của phụ nữ 1 lần nữa được đề cao thì lúc đó bọn t lại phải đòi “nam quyền” mới được...
Khi nào vai trò thuở sơ khai của phụ nữ lại được đề cao?
-Là khi thế giới ăn chay - cái mà ngày xưa phụ nữ là cung cấp thực phẩm chính cho xã hội chứ còn gì.
Còn nói, khi ăn chay, đàn ông có ít hơn những dưỡng chất cần thiết để tạo ra hoocmon testosterone do đó cũng nhu mì hơn(giống như gần đây nghành công nghiệp sữa đậu nành phát triển làm cho đàn ông ít thành công mà nhiều “thành thụ” á)vậy làm giảm tính cách cực đoan ở đàn ông, phụ nữ dễ bề chuyên quyền hơn... 
Vậy thì phụ nữ không cần đòi nữ quyền nữa rồi, chỉ cần ăn chay và khuyến khích mọi người ăn chay thôi!
-Ừm, đúng, đó là phương án tốt, hiệu quả và an toàn nhưng để thực hiện thay đổi xã hội thì cần nhiều thời gian. Diệt cỏ không phải chuyện 1 ngày – Thay đổi xã hội không phải chuyện 1 người. Vậy trước đó thì hãy nên thay đổi m đi đã – m tốt, xã hội tự theo. Mà có khi m tốt rồi thì m đếch cần care xã hội nữa ấy chứ... Giống như những bậc đắc đạo ấy, họ vui với cái vui của chúng sinh, họ thấu hiểu nhân sinh thấy những điều xấu của chúng sinh và để thuận theo tự nhiên bởi họ biết đó là điều cần có. Còn những kẻ đang bơi trong biển chúng sinh, phát triển cái vô ngã như t mới tự hỏi tại sao họ không cố gắng hơn 1 chút và nhao nhao như mấy bà đòi nữ quyền vậy...

Truyện vui: Một thiền sinh đến một ngôi chùa và hỏi anh ta sẽ mất bao lâu để đạt được giác ngộ nếu vào tu trong chùa.
"Mười năm," thiền sư nói.
"Chà, nếu con làm việc chăm chỉ và nhân đôi nỗ lực thì sao?"
"Hai mươi năm."

Mà t nói thì nói thế thôi chứ t đếch ăn chay bây giờ đâu!
Bởi vì:
T yêu nước bằng Lý trí
T ủng hộ quyền của phụ nữ bằng Hành động
Và t yêu động vật, nghe theo Giáo điều bằng Tâm rồi...