trantuanst22 spiderum
trantuanst22 spiderum
thực trạng đáng buồn
thực trạng đáng buồn
hành động vô ý thức vô kỉ luật của giới trẻ.
hành động vô ý thức vô kỉ luật của giới trẻ.
“Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn; để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời.”

Thép đã tôi thế đấy

YÊU NƯỚC ONLINE LÀ GÌ?

Bản chất của yêu nước online ko xấu mà do thế hệ trẻ đã định nghĩa nó lại.Yêu nước online được hiểu theo định nghĩa là một khái niệm hiện đại, phản ánh cách thế hệ trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Thay vì chỉ gắn liền với những hành động truyền thống như tham gia nghĩa vụ quân sự hay các hoạt động cộng đồng, yêu nước online mở rộng ra nhiều hình thức sáng tạo và kết nối hơn. Hay được hiểu nôm na là không chỉ mang văn hóa yêu nước từ đời sống thông thường lên các nền tảng số nhầm phát huy những tinh thần yêu nước.

YÊU NƯỚC ONLINE NHƯNG ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA THEO VIỆC LÀM CỦA THẾ HỆ TRẺ.

Nhưng hiện nay, các bạn trẻ yêu nước online không hình thành theo sơ đồ đó, mà theo cách khác hay hơn. Chê môn lịch sử trên trường là nhàm chán, ngủ quên trong tiết sử, coi lịch sử là một môn học phụ, không đáng để bảo tâm vào. Họ không tìm hiểu về lịch sử qua những trang sử hào hùng mà đi xem những clip ngắn trên tiktok không được kiểm chứng. Thay vì lan tỏa tình yêu nước ở ngoài đời thì họ lại trốn tránh nghĩa vụ quân sự hay những hoạt động xã hội về bảo vệ tổ quốc. Họ thà tốn 2t đồng hồ để đi concert quốc gia để thể hiện mình là cn người yêu nước, nhưng không dành nổi 15p một ngày để tìm hiểu về lịch sử của đất nước, lịch sử của dân tộc. Không những thế, giới trẻ thường thích tỏ ra là người có tri thức, họ luôn chia sẻ, đọc một số bài báo về lịch sử, cứ tỏ ra mình là người uyên bác nhưng bên trong lại rỗng tếch.

THỰC TRẠNG YÊU NƯỚC ONLINE HIỆN NAY.

Trên mạng xã hội cách đây 1,2 năm, bạn có thể bắt gặp được một clip về một tử tù bên Mỹ nhưng với tiêu đề là: "Chị Võ Thị Sáu trước khi chết vẫn mỉm cười với chúng ta." và ở dưới bình luận, ta có thể thấy nhiều người commet là : "chị ra đi thanh thản nhé" hay "Chị là một nữ anh hùng của dân tộc". toi viết đến đây mà buồn cười, những kẻ ngủ quên trong tiết sử lại tỏ ra mình yêu nước. Đồng thời, những báo cáo của các giáo sư tiến sĩ về lịch sử lại được ít quan tâm hơn những nghệ sĩ hóa trang, ăn bận như một người chiến sĩ. Nhưng bạn đã thử hỏi rằng:"Các tiến sĩ ấy đã làm như thế nào để có những chi tiếc đó trong lịch sử " đó là 1 quá trình vô cùng dài, đầy thách thức. Họ ko quãng công mình đi tìm đọc, sưu tầm những tư liệu lịch sử vô cùng quý giá. Còn các nghệ sĩ kia thì sao, họ chỉ có trang điểm, hóa trang và hát lên những ca khúc hào hùng. Bạn đã thấy một anh chiến sĩ giải phóng quân nào mũi cao. Mặt trét phấn, hát nhép,..... Tôi không đánh đồng những nghệ sĩ, vẫn có một số nghệ sĩ tìm hiểu về quê hương lịch sử và diễn đúng như các anh giải phóng quân như Thái Hòa,.... Chính những bộ phim 2 tiếng, hay bộ truyện Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai,... Đó chính là những nghệ sĩ, những cá nhân đó mới chính là những con người yêu nước online.

THA HÓA NHÂN CÁCH SỐNG CỦA THẾ HỆ TRẺ

vì sao tôi lại nói thế hệ trẻ nặng như vậy, bởi tôi muốn lên án phê phán, kịch liệt phải đối thói lười biếng, ngu dốt, hèn hạ của một số cá nhân. Miệng thì nói yêu nước nhưng lại hèn hạ giành chỗ của của cụ già trong ngày lễ diễu binh, hay thậm chí là kêu 1 kẻ sát nhân bằng tên của anh hùng đất nước. Những hành động thiếu tư suy đó là do tính lười biếng, nhát hèn của thế hệ trẻ hiện nay. Bạn có biết, các anh hùng đã đổ cả máu, rớt cả đầu, nổ mất cả xác để bạn hôm nay bấm điện thoại và làm những việc thiếu suy nghĩ. Những anh hùng đã dám đứng lên, không ngại chết để hôm nay bạn ngủ quên trong tiết lịch sử hay thậm chí là còn lấy họ ra để trêu đùa. Hàng trăm bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tiễn con ra đi trong nước mắt để bạn hôm nay lười biếng, cãi cha, cãi mẹ. Hàng ngàn chiến sĩ mắc bệnh màu da cam để bạn nằm đây chết dần chết mòn vì căn bệnh béo phì. Bạn có biết, có những anh hùng chiến sĩ đã khát khao có ngày hòa bình, họ sẽ được sống bên người mình yêu. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng mơ ước được gặp đứa con của họ một lần nữa, chứ không phải là 9 cái chén và chín đôi đũa trên bàn thờ(ghi chú cho những kẻ ngủ quên trong lịch sử: tôi đang đề cập tới mẹ Nguyễn Thị Thứ-chín người con trai, hai cháu ngoại và một con rể ngã xuống vì độc lập, tự do). Hơn nữa, những liệt sĩ nhiễm chất độc màu da cam ước một lần được như người bình thường. Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về điệp viên Tư Hiếu hay Nguyễn Văn Thương. Ông đã bị địch cưa sống đôi chân đến 6 lần. Bạn có hiểu những việc làm mà ông là cho ai không, chính là cho bạn. Ông đã cho baj quyền được sống, quyền được tự do. Hay trận chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972 là một trong những trận đánh khốc liệt và bi tráng nhất trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Diễn ra trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9/1972, trận chiến này đã trở thành biểu tượng của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những người anh hùng ấy không sợ chết, họ chỉ sợ một ngày bạn chỉ xem họ là những người vô danh.

NHỮNG CON NGƯỜI NHỎ NHƯNG BÀI HỌC LỚN

Trần Đại Nghĩa- Phạm Quang Lễ là một trong những người bạn nên kính trọng và yêu quý, chứ không phải là những nghệ sĩ uốn éo theo những bài nhạc hot trend. Phạm Quang Lễ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng ông có chí tiến thủ học hành.Sau khi tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng tại Pháp, ông từ bỏ cuộc sống giàu sang để theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, mang theo khát vọng phụng sự Tổ quốc. Với bí danh Trần Đại Nghĩa, ông trực tiếp chế tạo nhiều loại vũ khí phục vụ kháng chiến chống Pháp, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân đội ta. Bạn có thể thấy ông là một con người nhỏ bé nhưng cuộc đời của ông chính là 1 bài học lớn cho chúng ta, ông đã dạy cho ta cách tự lập, cố gắng tiến thủ, hết mình vì sự nghiệp phụng sự tổ quốc. Bạn thấy đấy, lịch sử đã để lại cho ta một kho tàng bài học, nhưng thế hệ trẻ hiện nay lại coi lịch sử, yêu nước như một phong trào. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và vô cùng tiếc nuối. Tôi tiếc thương cho những con người đã hi sinh, nằm xuống mảnh đất lạnh lẽo và mong con cháu sẽ luôn vì mình mà cố gắng xây dựng một đất nước phùng thịnh. Nhưng những mong muốn ấy chắc sẽ rất khó để thực hiện. bởi ngày nay, thế hệ của những người trẻ đã quên đi các anh. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó, cứ như thế này thì những sẽ có những thành phần rước voi giày mả tổ. Điều đó xảy ra chỉ còn phụ thuộc vào yếu tố thời gian nếu các bạn trẻ không nhận thức được việc mình đang làm.

CÁCH THAY ĐỔI CHO CÁC BẠN TRẺ

Tôi không nói nhiều về phần này, tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, hãy sống hết mình vì tương lai của mình, sống hết mình cho máu xương của những anh linh tổ quốc, sống hết mình để xây dựng một quốc giàu mạnh, hãy để cho cả thế giới biết Việt Nam chúng ta là ai, hãy để cho thế hệ mai sau không chỉ tự hào là một dân tộc anh hùng mà còn là một dân tộc thông minh, chăm chỉ. Là những quốc gia đón đầu về phát triển. Tôi mong rằng, các bạn chính là những thế hệ nối tiếp cha anh để lập lại lịch sử 1 lần nữa- lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Là một dân tộc tiên phong đưa nền văn minh nhân loại ra muôn nơi. Hỡi các bạn trẻ, hãy bỏ điện thoại cần bút, hãy bỏ clip ngắn cầm sách, bỏ đi sự hèn nhát để trở nên tự cường, bỏ đi những thói quen xấu để trở thành người mạnh nhất mọi thời đại. TÔI BIẾT RẰNG, CÁC CHIẾN SĨ ĐÃ HI SINH MÀ KHÔNG DO DỰ, HỌ ĐÃ SỐNG HẾT MÌNH VỚI LÝ TƯỞNG, VỚI LỜI THỀ. HỌ CHẾT TRONG QUANG VINH CHÍNH ĐẠI, HỌ ĐƯỢC SỬ SÁCH GHI LẠI, SÁNG NGỜI NGÀN ĐỜI SAU. NHƯNG BẠN THÌ TÔI KHÔNG CHẮC, BẠN CÓ DÁM CHẾT VÌ LÝ TƯỞNG HAY KHÔNG, BẠN CÓ DÁM THAY ĐỔI BẢN THÂN CỦA BẠN. TÔI TIN, NẾU BẠN DÁM SỐNG HẾT MÌNH VÌ LÝ TƯỞNG THÌ KHI BẠN CHẾT BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỐI TIẾC.

KẾT LUẬN

Bài viết này tôi chả muốn kết thúc, nhưng theo tôi, các bạn cần phai hiểu được vấn đề thì các bạn mới phát triển được. Và tôi cũng muốn chúc mấy bạn rằng: NẾU KHÔNG THAY ĐỔI THÌ LÚC CHẾT BẠN SẼ THẤY VÔ CÙNG HỐI TIẾC VỀ CUỘC ĐỜI BẠN.
==> ĐỪNG TRÔNG CHỜ VÀO AI MÀ HÃY TỰ THÂN MÌNH THAY ĐỔI.

VIỆT NAM MUÔN NĂM - HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM.