Yêu nhiều người
"Trái tim chỉ có một, sao có thể chia cho nhiều người?" "Đấy là lăng nhăng, là không chung thủy." "Là cái cớ ngụy biện cho kẻ phản...
"Trái tim chỉ có một, sao có thể chia cho nhiều người?"
"Đấy là lăng nhăng, là không chung thủy."
"Là cái cớ ngụy biện cho kẻ phản bội, không chung lòng."
...
Đấy là những mẫu câu trả lời phổ biến nhất mà mình nghe được về trái tim yêu nhiều người.
Ngày trước, khi mình viết kịch bản lấy đề tài về chuyện một cô gái và chàng trai yêu nhau đã lâu (tạm gọi là chàng A), giữa cả hai dần có vết nứt, sau đó cô gái quen với một chàng trai khác (tạm gọi là chàng B) ở trên mạng. Hai người cùng tham gia chung một diễn đàn phim ảnh, rồi nói chuyện với nhau rồi thân nhau (nói chung con người luôn có xu hướng tâm sự nhiều hơn với người mình chẳng biết là ai nhưng có cảm giác tin cậy, đó là lý do cô kể cho chàng B nghe cả chuyện của cô với chàng A, về mối hục hặc giữa hai người,...). Sau đấy mối quan hệ ảo bước ra đời thực, cô gái và chàng B hẹn nhau. Đến đây cả lớp, bao gồm cô giáo mình đều bảo cô gái là đồ phản bội. Cô gái đang lén lút phản bội chàng A. ;)
Mình tạm không nói đến chuyện cô gái chẳng có gì với chàng B mà đã bị kết tội phản bội. Kể cả cô gái có tình cảm với chàng B đi chăng nữa, liệu không thể là trái tim có nhiều hơn chỗ cho một người sao?

Trong bộ manga rất nổi tiếng của Nhật Bản có tên "Nana", ở một số thời điểm Nana, Hachiko, Takumi, hay Reina,... cũng cùng lúc dây dưa tình cảm với 2, 3 người nhưng mình hoàn toàn không cảm thấy nó vô lý, cảm giác mọi thứ đều hợp lý theo logic của trái tim.
Mình phân vân tự hỏi, có ai ở đây đã dành tình cảm nhiều hơn cho một người chưa. Chính là có thể cùng lúc rung động với nhiều người. Chuyện rung động là chuyện của trái tim, thuận theo trái tim sao lại bị lên án được nhỉ.
Người ta hay nhân danh cái gọi là đạo đức, là trách nhiệm, là lòng tham, là ích kỷ để báng bổ những người đứng giữa ngã ba, ngã tư hoặc ngã n tình cảm. Lúc nào cũng ra rả cái gọi là lý trí, là lẽ phải, là tự nhiên, là đúng với lẽ thường của một con người. Chỉ cần chệch ra khỏi quỹ đạo đấy lập tức sẽ trở thành kẻ "đáng chịu quả báo/trái tim lăng loàn,...." Nhưng nếu trái tim họ cũng như vậy, thổn thức với nhiều người cùng lúc, họ sẽ làm gì.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

CaptainFishCat98
Tuy thế nhưng trách nhiệm trong việc yêu nhiều người, cũng như sự ghen tuông chắc chắn sẽ xuất hiện thôi !!
- Báo cáo

Bunny_w
Chưa nói đến trách nhiệm.
Những người mà trái tim bạn đồng thời rung động đó sẽ k đồng ý qua lại với một cô gái trái tim chia năm xẻ bảy.

- Báo cáo

CaptainFishCat98
thế ấy ")))
- Báo cáo

Anthony
Vậy giải pháp là gì? hay đứng mãi nơi ngã ba đường?
- Báo cáo

Bunny_w
Tất nhiên không thể đứng mãi nơi ngã ba đường, cuối cùng cũng cần có sự lựa chọn và ra quyết định. Điều mình muốn nói chính là thật ra trái tim cũng có lý lẽ của nó, nhiều người áp đặt nó chỉ chứa được một người, còn lại đều là phản bội hoặc lừa dối là không đúng.
- Báo cáo

Tragtrag

Vấn đề là có dám thừa nhận điều đó ko hay thôi :)) ít có kẻ nào dám làm dám nhận :))
- Báo cáo

Bunny_w
Ừ.
Cứ nói là do trái tim nhưng nếu k mang cảm giác cùng rung động với nhiều người thì chẳng ai hiểu được.

- Báo cáo

Azura Le
Cảm xúc thì không có sai hoặc đúng. Thực sự có những người trong trái tim chứa hơn một người. Nhưng lúc đứng giữa ngã ba, ngã tư, thậm chí ngã n tình cảm ấy, liệu có thể đứng yên một chỗ sao, lựa chọn một ngã rẽ, liệu sẽ ra sao với những ngã còn lại, cũng là không công bằng với cảm xúc chính mình.
- Báo cáo

Bunny_w


- Báo cáo