Yêu một chàng trai bận rộn/ là phải tự lập kiên cường, phải tự/ chăm sóc bản thân mình thật tốt!
Yêu một chàng trai bận rộn/ là phải học quen với cô đơn, phải biện hộ cho bản thân mình rằng ” Anh ấy đang bận công việc, để tốt hơn cho tương lai chúng mình, rằng chúng mình sẽ dành thời gian cho nhau vào dịp khác”
Yêu một chàng trai bận rộn là nhớ,là đau, là khóc nhiều hơn hạnh phúc.
Đôi khi chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm, một câu chúc ngủ ngon tưởng chừng như là điều đơn giản nhưng cũng làm cô gái ấy hạnh phúc đến nao lòng.
Này chàng trai bận rộn, vẫn biết là con gái nhạy cảm,lại suy nghĩ nhiều còn tình yêu của đàn ông chúng ta thì vẫn vậy, nhưng hãy để cô ấy cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô ấy nhé. Một câu chúc một ngày tốt lành chẳng tốn mấy thời gian đâu nhưng cô ấy lại có thể cảm nhận được tình cảm của bạn từ những việc nhỏ nhất.
 Đừng để đến khi cô ấy rời đi rồi mới biết trân trọng nhé, cô gái của bạn có nhiều người theo đuổi hơn bạn tưởng đấy ^^