Tình yêu là điều gì đó lạ, gặp được nhau bất ngờ hai quả tim loạn nhịp vì nhau cho đến giờ chúng ta vẫn không giải thích được. Từng đọc ở đâu đó trong hóa học thì yêu được hiểu là " sự phản ứng hóa học sinh ra axít" sinh học thì " Tình yêu là tim đập mạnh và huyết áp tăng cao" còn trong cái lãng mạn của văn học  "tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta... không hiểu gì cả".
Yêu là yêu thôi chứ cần gì đòi hỏi nhiều, nó đơn giản là khi quả tim mình và người kia bắt đầu rung mạnh hơn bình thường có những hồi hộp dạt dào khó tả, kể từ đây cuộc sống của mình và họ bắt đầu liên quan đến nhau từ ăn uống, yêu, ghét và hàng trăm mối quan tâm khác đều hướng về nhau. Một câu nói vui thế này " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"
(nguồn ảnh FB: Bích ú'ss)
Yêu một anh chàng Tomboy liệu em có dám, hỏi em: "em nói sao lại không, người đó đẹp thì em yêu thôi",
ơ! dễ vậy sao? 
yêu là chết trong lòng một ai đó anh có chịu được không?
Tình yêu của chàng Tomboy đôi khi thật khó khăn, có lúc tự hỏi yêu nhau lâu ngày rồi mình dành cho nhau được cái gì, liệu một cô gái bình thường như em có chịu được tai tiếng từ phía gia đình, bạn bè, các mối quan hệ bình thường quanh em, liệu em có chịu được khi nghe người đời dị nghị đó là "bệnh hoạn". Một chàng Tomboy rất mạnh mẽ, trong cả vẻ ngoài và suy nghĩ trong nội tâm nhưng lại dễ yếu mềm vì những tổn thương trong quá khứ, em có biết nhìn vào mắt anh ấy đang cười nhưng lại chứa cả bầu trời tâm trạng, em có biết ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng anh ấy muốn gục ngã ngay lập tức. 
Đến với nhau vì em cần được che chở, yêu thương bảo bọc từ anh ấy dành cho em. Rồi ngày em rời đi với hàng tá lý do em đưa ra để anh ấy chấp nhận, em có biết nó đau như muốn bóp nghẹt con tim không. Em bảo có người yêu mới, anh chàng đó tốt với em hay chúng mình yêu nhau thế này không có tương lai và nghìn lẻ một lý do em cho là đúng. Là em ngày đó khiến người ta quyết định yêu thương em rồi chính em tự cầm dao đâm vào tim người em có vui khi phải làm điều này.
Thế giới tình cảm của chàng Tomboy rất khó hiểu, nó như hai đoàn tàu song song nhau không bao giờ có điểm dừng, sự nhạy cảm từ sâu thẳm lòng họ là cả bờ vực của hoài nghi, trải qua nhiều mối tình với người họ cho là gắn bó lâu bền rồi tan vỡ để rồi họ không còn hứng thú yêu đương hay sẵn sàng một lần nữa trao đi tình cảm của họ cho ai đó. Tình yêu với chàng Tomboy thật sự rất mong manh và dễ tan. Ở thứ tình cảm đó cần em phải chấp nhận vì có chấp nhận sự thật anh ấy với vẻ ngoài men ngầu và cả hành động lời nói không khác gì con trai nhưng lại không phải hoàn toàn là con trai.
( nguồn ảnh Internet)
Em có biết để yêu anh ấy em phải thật mạnh mẽ, phải cứng rắn và can đảm thì mới có thể làm anh ấy cảm thấy yên tâm, khi quyết định bắt đầu với anh ấy xin em hãy thật lòng và chân tình.
Em yêu anh ấy nhưng có chắc anh ấy sẽ yêu lại em, em tỏ ra ngầu trước mặt để thu hút anh ấy, tỏ ra quan tâm và mọi thứ thuộc về anh ấy em đều muốn tìm hiểu rồi...thời gian sẽ trả lời cho chính em câu hỏi " em có đủ can đảm để yêu một anh chàng tomboy như lời em nói".
Tôi luôn đồng cảm với những chàng tomboy loay hoay đi tìm một nửa của chính mình, vì họ không có hứng thú với con trai nhưng mấy ai chấp nhận đi cùng họ được hết cuộc đời, ngày tôi biết Lin Jay và Thảo Trang về một nhà tôi vui, niềm vui không tả được bằng lời nào chỉ biết chúc mừng anh, chị ấy vì trải qua bao nhiêu sóng gió ngăn cản họ cũng gắn bó được với nhau. Người ta bảo kiếp trước có gặp nhau năm nghìn lần kiếp này mới lướt qua nhau được một lần. 
Yêu một chàng tomboy tôi luôn nghĩ tất cả những cô gái muốn gắn bó bên họ hãy trao đi tình cảm của mình bằng cả tâm tình, có tình, có thật thì mới lâu bền, ngay từ đầu biết mình đi trên con đường nào thì phải xác định đích đến cuối cùng của mình ở đâu. 
Mỗi sáng thức dậy cùng anh ấy chạy bộ ngoài công viên hít thở không khí trong lành, tối tan làm về đèo nhau ra chợ mua đồ nấu ăn, tối ngủ ôm anh ấy vào lòng và vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại của anh ấy, lúc ốm thay phiên chăm sóc nhau cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp của hai người, em có muốn.
Làm sao khi ngày chúng ta già vẫn là người đó bên cạnh thủ thỉ tâm tình với ta, vẫn là người đó giành cả cuộc đời để yêu thương ta vô điều kiện, chấp nhận, hy sinh và chịu đựng.
Rồi anh cũng sẽ tìm được người yêu anh thật lòng, tomboy à, thử thách người anh yêu và người yêu anh mãi là một bí mật không lời hồi đáp.