Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
“Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” là tác phẩm của nhà văn Cố Mạn. Câu chuyện này chắc hẳn không còn xa lạ với các bạn là fan hâm mộ của các tác phẩm ngôn tình. Đây là câu chuyện quen thuộc đối với phần lớn bạn đọc thuộc lứa tuổi teen. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên và được chiếu rộng rãi trên màn ảnh rộng. Truyện kể về một trò chơi trên mạng nổi tiếng ở đất nước Trung Hoa, thông qua trò chơi đó, nhân vật nam chính – Tiêu Nại và nhân vật nữ chính – Bối Vi Vi đã gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Một tình cảm ngọt ngào, không tì vết, yêu nhau hết mình giữa Bối Vi Vi và Tiêu Nại. Tiêu Nại đã có một câu nói khiến hầu hết độc giả tâm đắc:“Nếu như anh biết rằng sẽ có ngày yêu em như thếAnh sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Cố Mạn được đọc giả Việt Nam biết đến là một tác giả về thể loại ngôn tình Trung Quốc rất được yêu thích. Hầu hết các tác phẩm của Cố Mạn như: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Sam Sam đến đây ăn này, Bên nhau trọn đời… đều có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bạn đọc. “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thuộc thể loại võng du, nhưng nội dung khá dễ hiểu, gần gũi, dễ đi vào lòng bạn đọc. Đây là một tác phẩm về thanh xuân rất đáng đọc.
Phong cách văn chương của Cố Mạn vốn vẫn là như thế viên mãn, trọn vẹn, hạnh phúc đến cuối cùng. Thực ra, câu chuyện cũng giống như mong muốn của con người mà thôi . Muốn đươc yêu một người và sống cùng người đó hạnh phúc mãi mãi cho đến hết đầu bạc răng long .
Câu chuyện giống như một ngọn lửa nhỏ , nhen nhóm trong từng lời từng chữ, từng nhịp đập con tim…. Nó khiến người đọc có cảm giác xúc động, hạnh phúc lan tỏa,cứ day dứt trong lòng. Cũng vì vậy bạn có thể đọc 1 lần, 2 lần , 3 lần hay thậm chí là 5 lần vẫn không thấy đủ. Vẫn muốn được cười, được khóc cùng họ một lần nữa, muốn được hưởng cái cảm giác như trái tim mình được thanh bạch chỉ sau một đêm tình giấc vô cùng khoan khoái.
Nội dung câu truyện “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính là Tiêu Nại và Bối Vy Vy. Hai người quen biết nhau trong một trò chơi online. Sau đó họ tương tư rồi yêu nhau ngoài đời thực. Từ văn phong của Cố Mạn cho đến cốt truyện của cô đều rất hấp dẫn, cuốn hút, lôi cuốn người đọc. Tác giả lấy bối cảnh là một trường Đại học, độ tuổi của nhân vật chính là đang trong độ tuổi tình yêu nở rộ. Vì thế, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” có nhiều nét tương đồng, gần gũi, với bạn đọc.  Tính cách và cách hành xử của các nhân vật cũng vì vậy mà dễ hiểu hơn.
Trong câu chuyện tình yêu này, Tiêu Nại là người luôn ở trong thế chủ động. Tiêu Nại đã biết Vy Vy từ trước, và anh chính là vì cô mà xuất hiện. Tình yêu mà Tiêu Nại dành cho Bối Vy Vy là một thứ tình cảm yêu thương vô điều kiện. Thứ tình cảm này gây ấn tượng mạnh mẽ đối với bạn đọc. Nó khiến cho đọc giả cũng cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc cùng với nhân vật chính. Kết chuyện Tiêu Nại đã nói: “Anh đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên…”
Khác với một Tiêu Nại soái ca, nam thần, yêu thương vô điều kiện cô gái Vy Vy bé nhỏ, đáng yêu. Bối Vy Vy vẫn có sự e dè, ngập ngừng đối với tình yêu của Tiêu Nại. Vì Tiêu Nại quá hoàn hảo, quá xuất sắc so với Bối Vy Vy. Tiêu Nại đứng ở một nơi quá cao, chẳng ai dám vượt qua để theo đuổi tình cảm của anh. Nhưng không ngờ chàng trai “xuất chúng” đó lại trở thành bạn trai của Bối Vy Vy. Nên cũng khó trách cô “cảm thấy có chút không chân thật”. Giây phú mà Tiêu Nại ôm Bối Vy Vy vào lòng, Vy Vy nghe thấy sự rung động đến từ trái tim của cả 2 người. Từ đó, Bối Vy Vy hiểu ra rằng yêu một người như Tiêu Nại, cần nhất không phải là nghi ngờ mà chính là dũng khí.
“Cho dù tất cả những điều này có không chân thực đi nữa thì cũng là cái không chân thực mà chân thực nhất.” Tình cảm của cặp nhân vật chính trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” diễn biến rất nhanh, vì căn bản, tình yêu không thể đo đếm được bằng thời gian. “Có những người chỉ cần một ánh mắt liền ước định một đời, có người dẫu ước định một đời vẫn chẳng thể cho nhau một ánh mắt.”