Yêu để trải nghiệm là sai !!!
Quan hệ tình dục trước hôn nhân là sai lầm!!!
1/ Việc gì cũng cần trau dồi, kinh nghiệm chứ không tự nhiên mà có, đặc biệt từ lý thuyết sách vở, người này kia nói. Kiến thức, kĩ năng, thái độ, trải nghiệm nắm bắt tâm lý đàn ông, phụ nữ bằng việc yêu nhiều lần hoặc là một trường hợp sâu xa hơn là quan hệ tình dục để không vỡ lẽ trong đêm tân hôn có những vấn đề mình không biết trước đó.
Câu hỏi 1: Câu hỏi của em là gì? Phải chăng em muốn hỏi rằng thanh niên Cơ Đốc có nên yêu nhiều người để trau dồi “kiến thức, kĩ năng, thái độ, trải nghiệm nắm bắt tâm lý đàn ông, phụ nữ”, và quan hệ tình dục trước hôn nhân để có trải nghiệm và chuẩn bị tốt cho hôn nhân thực thụ của mình? Nếu đúng vậy, anh xin có vài phản hồi như sau:
Thứ nhất, mục đích của việc trau dồi “kiến thức, kĩ năng, thái độ, trải nghiệm nắm bắt tâm lý đàn ông, phụ nữ” là gì? Phải chăng đó là để trở nên một người dày dặn trong tình trường và như vậy sẽ có khả năng “yêu” tốt hơn? Anh e rằng không phải vậy. Đúng là người trưởng thành cần hiểu biết và có những kiến thức căn bản trong quan hệ nam nữ (dù anh đảm bảo với em là học cả đời cũng không nắm bắt hết tâm lý phụ nữ được đâu!), nhưng bản thân chuyện nắm bắt tâm lý không làm cho người ta có tình yêu thật được đâu em. Người ta yêu là yêu cái con người mà sớm muộn gì cũng sẽ lộ nguyên hình kìa. Tình yêu thật là yêu chính bản thân của người được yêu, và rồi hai người yêu nhau sẽ học cách hiểu nhau, “nắm bắt tâm lý” của nhau và đáp ứng nhu cầu của nhau, kể cả chấp nhận những điều không thể thay đổi của nhau. Em không cần trải nghiệm nắm bắt tâm lý đàn ông phụ nữ của cả thế giới, chỉ cần học nắm bắt “thế giới” của em thôi!
Thứ hai, đúng là con người sẽ có kinh nghiệm hơn khi trải qua những mối liên hệ, nhưng em cần nhớ rằng kinh nghiệm là sản phẩm chứ không phải là mục đích của một mối quan hệ yêu thương. Khi cho rằng yêu nhiều lần (nhiều người) trong quan hệ tình cảm nam nữ để có kinh nghiệm thì đó không phải là tình yêu thật. Tại sao? Vì nếu một người bước vào mối quan hệ để tìm kinh nghiệm thì một là người đó lợi dụng đối phương và mối quan hệ đó cho mục đích ích kỷ của mình, hai là người đó không có cam kết theo đuổi đến nơi đến chốn trong việc xây dựng mối quan hệ. Mối quan hệ kiểu đó khi qua đi rồi thì chỉ để lại những tổn thương và kinh nghiệm tiêu cực mà thôi. Vậy nên, chúng ta cần xác định yêu là bước vào mối quan hệ trong đó có sự tôn trọng, cam kết tìm hiểu, gây dựng lẫn nhau và cùng nhau nhận biết ý muốn Chúa cho kết quả của mối quan hệ đó. Dù kết quả đó là hai người bước vào hôn nhân, hay nhận ra rằng “chúng mình chỉ có thể là anh em trong Chúa”, mối quan hệ tình cảm chân thật, nghiêm túc và trong sáng đó sẽ để lại những trải nghiệm tích cực và gây dựng.
Thứ ba, em cho rằng “quan hệ tình dục để không vỡ lẽ trong đêm tân hôn có những vấn đề mình không biết trước đó,” thế thì đó là những vấn đề gì? – Không còn trinh tiết? Không có xu hướng tình dục với người khác giới? Cho dù là chuyện gì thì vấn đề thực sự là hai người chưa tìm hiểu đủ và không có tình yêu thật giữa hai người: tình yêu chân thật không có chuyện giấu diếm, để rồi “vỡ lẽ” khi ván đã đóng thuyền. Giải quyết vấn đề đó không phải bằng cách thử quan hệ tình dục trước hôn nhân, mà là sự chân thành và truyền thông trong mối quan hệ tình cảm.
Một cái “vỡ lẽ” nữa mà người ta thường viện dẫn để quan hệ tình dục trước hôn nhân là vấn đề hòa hợp trong quan hệ tình dục. Thế nhưng, trong hôn nhân, thỏa mãn nhu cầu tình dục là quan trọng nhưng không phải là tất cả; hơn nữa, hai người yêu nhau thì sẽ học cách để trở nên hòa hợp. Hôn nhân là sự hợp nhất cả tâm linh, tâm hồn nữa, chứ không chỉ thể xác. Cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân để thử xem có phù hợp nhau không rồi mới lấy nhau thì chỉ là hạ thấp giá trị và ý nghĩa của hôn nhân mà thôi.
Tóm lại, chuyện trau dồi, học hỏi để hiểu biết về tâm lý và cách gây dựng, nuôi dưỡng mối quan hệ tình cảm là tốt và cần thiết, nhưng không phải là lý do để “yêu” nhiều lần và thử quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trải nghiệm là kết quả tất yếu của các mối quan hệ chứ không phải là mục đích và nền tảng của các mối quan hệ. Người ta thường viện dẫn chuyện “thử” để trải nghiệm như là lý do chính đáng để thỏa mãn điều mình thích mà không nghĩ đến hậu quả. Em có thử điện bằng cách cho ngón tay vào ổ điện không? - Chắc là không. Có nhiều cách khác để biết có dòng điện hay không mà không phải liều mạng kiểu như thế. Chưa kể là ai mà biết em yêu họ để có kinh nghiệm và luyện công trong chuyện chăn gối thì chắc họ đã né từ xa, còn báo cho nhiều người cùng né nữa. Xin đừng nhầm lẫn tình dục với tình yêu, và đừng đặt kinh nghiệm là đích đến của tình yêu thật em nhé.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất