Yêu bản thân mình !!!
" Không yêu bản thân mình mà đòi người khác quan tâm ta " => Hơi bị trái ngược phải không bạn nè!!...
" Không yêu bản thân mình mà đòi người khác quan tâm ta " => Hơi bị trái ngược phải không bạn nè!!
Tôi đã từng như vậy, đã từng bị xem thường vì chả có giá trị gì đối với người khác.
Tham gia một buổi họp, một buổi ăn uống thì mình chả là ai cả. Chẳng ai quan tâm và để ý đến mình.
Lúc đó cũng buồn lắm, cũng áp lực lắm => Sinh ra tiêu cực : " Tại sao người ta lại không quan tâm và đối xử tốt với mình mà họ lại làm điều này với người khác vậy ta ??"
Hồi đó tôi mới năm nhất thôi, cũng còn hơi nhỏ người, chưa có những suy nghĩ và tư duy tốt. Thế là áp lực vô cùng nặng nề luôn.
Cũng muốn tiếp xúc và học hỏi những người giỏi lắm chứ !!! Thế là quan sát cách người này tạo mối quan hệ, người kia tạo MQH ra sao ( cũng bắt chước lắm nhưng mà có hợp đâu ?? ) => Đôi khi còn gây phản cảm với họ nữa, áp lực cực kì kinh khủng.
Lúc đó cũng sinh ra nhiều áp lực tiêu cực lắm, chẳng muốn nâng cấp bản thân gì luôn, cứ suy nghĩ bâng quơ: " Sao mà khinh người thế nhờ, ngồi trong 1 bàn thì mình chả là ai để người khác quan tâm mình cả?" nhưng mà dần dần sau những quá trình chịu đựng ( thay đổi thái độ từ từ thì mình mới hiểu dần )
Không tự nhiên mà người ta lại muốn tạo mối qun hệ với mình, ít nhất là bản thân phải có giá trị ( phải có khả năng trao được giá trị cho người khác )
Ví dụ: Một khu du lịch nhưng mà nó hoang sơ, ko được đầu tư cơ sở vật chất gì cả => Thì liệu bạn có muốn đến không?? Chắc chắn là không muốn đi rồi Vì ai mà chả muốn tới một khu du lịch mà tuyệt vời, cảnh đẹp và trang bị nhiều cơ sở vật chất hiện đại chứ đúng không?
Như xem phim cũng vậy, phim nào có nhân vật đẹp và xinh thì chúng ta mới muốn xem mà => Ai mà thích xem những phim mà nhân vật trong đó xấu chứ.
Hoặc ví dụ một người có mức lương 5 triệu thì sao mà muốn chơi với những người thất nghiệp hay không có thu nhập 5 triệu/ tháng được.
==> Phải làm gì đây??
PHẢI đầu tư vào chính bản thân mình, phải có thật nhiều giá trị thì người ta mới muốn tiếp xúc, mới muốn làm quen.
Đầu tư vào cái đầu( đọc sách, nghe audio và trải nghiệm, va cấp nhiều hơn,....) => Khi đó mình có một vốn sống đủ lớn, bản thân có giá trị OKE.
Để người ta cảm nhận được, à trong bản thân người này có cái gì đó hay ho, có giá trị => Thì khi đó người ta mới tôn trọng, mới muốn lại gần và tiếp xúc với mình.
Sau này giàu, có một cuộc sống có $ dư dả và bản thân thoải mái, làm những thứ mà mình yêu thích thì người ta mới muốn tiếp xúc với bạn, quan tâm đến bản thân bạn được.
Chứ suốt ngày tiêu cực, không chịu phấn đấu thì ai mà muốn tiếp xúc với bạn chứ ??
Bản thân mình cũng y chang như vậy thôi, cũng muốn tiếp xúc với những mối quan hệ chất lượng, cho nên đừng đổi lỗi cho người khác làm gì?? Hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình vì chưa đủ giỏi đi!!!
"Anh không thương anh mà bắt tôi phải thương anh giùm ????"
Ukm đúng vậy, phải tìm cách thương mình nhất, với bản thân hiện tại => Phải nên trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thì khi đó mới thật sự Oke.
Người ta mới muốn tiếp xúc với bản thân mình được.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất