ANH à ...

Yêu 1 single mom khó lắm, chán lắm. Vì họ đâu còn là gái teen, đâu còn 3 vòng quyến rũ. Đâu còn thời gian để đi đây đi đó cùng anh.
Họ phải lo cơm áo gạo tiền, lo vun đắp khoảng trống còn lại, lo cho đứa con bé bỏng thiếu mất tình thương của họ.
Single mom không thể yêu 1 cách nồng nhiệt như hồi gái teen nữa. Vì họ phải dành tình yêu cho con họ nữa. Không thể nói những câu ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác được, vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra họ kinh tởm những lời nói ngọt ngào đó.

Anh à! Không phải họ muốn như vậy đâu. Do hoàn cảnh, do số phận, do người đàn ông họ chọn để yêu hết mình lại không trân trọng họ. Họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khổ đau, họ cam chịu rất nhiều, đấu tranh rất nhiều để họ có thể đứng vững sau bao chuyện, đứng vững trong xã hội. 
Nên anh à! Nếu anh yêu 1 Single Mom, thì anh hãy yêu luôn con họ nhé. Đừng làm họ khổ anh nhé!!! Đừng làm gánh nặng cho họ. Họ khổ nhiều rồi anh à...
 -st-