Năm 17 tuổi, yêu thì coi Người Yêu là tất cả
Năm 22 tuổi, Người Yêu chỉ là một phần quan trọng, còn có gia đình, bạn bè, công việc và có cái thân mình nữa.
Năm 17 lúc nào sợ mất ai đó vì sợ sẽ không tìm đc ai tốt hơn, hợp với mình hơn.
Năm 22 trân trọng ai đó vì đã hiểu được giá trị của thời gian nên chỉ sợ mất một người vì biết rằng những năm tháng đã qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Vì biết rằng khi mất đi một người cũng là mất đi một phần tuổi trẻ, một phần cuộc sống và cả một mảng tâm hồn, sợ rằng sau những tiếc nuối, đau buồn và mất mát ấy thì sẽ không thể tìm cho mình những tình cảm và cảm xúc như thế này một lần nào nữa.
Năm 17 thất tình, đau buồn rồi tự nhủ sẽ không bao giờ đặt lòng tin hoàn toàn cho một ai để bản thân không bao giờ rơi vào những nuỗi buồn như thế.
Năm 22 tự nhủ tin, thà tin vào một ai đó để bị lừa dối còn tốt hơn cảm giác không thể tin vào bất kì một người nào cả. Biết rằng cho bản thân tin một ai đó cũng là cho mình một nơi để đến, một điểm để tựa đâù khi có bất kì chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều quan trọng nhất là...
Năm 17 tuổi có Người Yêu
Còn năm 22 tuổi... MÉO CÓ :3

BÀI VIẾT DÀNH CHO BỌN F.A lêu lêu
#Pinyxamxi