Em yêu, em chính là món quà đáng yêu của anh!
Món beefsteak mọng nước được bày trí đẹp mắt với hai nhánh hương thảo mỏng manh bên trên, kế bên là những cành măng tây non mềm được cắt gọn gàng. Chỉ mới nhìn thôi em cũng tưởng tượng được vị giòn ngọt của nó khi đưa vào miệng.
Đôi môi em khẽ mím, chiếc lưỡi nhỏ vô tình lướt nhẹ qua khóe môi, tất cả đủ thể hiện sự khát khao của em với món ăn trước mắt. Người đàn ông đối diện em không hề bỏ qua bất kì biểu hiện nào của em dù anh ta luôn che giấu điều đó dưới chiếc tròng kính trong veo. 
Khóe môi người đàn ông giữ nguyên nụ cười nghiêm nghị nhếch khẽ sang bên. Chiếc đồng hồ Rolex to bự bóng loáng trên tay, bàn tay to dày không có lấy một vết chai nhẹ cầm chiếc dao và nĩa để cắt thịt. Động tác khoan thai, nhẹ nhàng cắt từng lát ngọt lịm, miếng thịt dần dần lộ ra bên trong màu hồng căng mọng ai lỡ nhìn thấy cũng khó cách nào cưỡng lại. 
Hôm nay là lần đầu em gặp người đàn ông này. Dù thật ra, cũng không hẳn là lần đầu quen biết. Em đã biết đến anh ta từ Tinder, phải nói rằng người đàn ông này tốt hơn hẳn những kẻ gạ gẫm thô tục và dơ bẩn em từng nói chuyện. Anh rất lịch thiệp, chững chạc, vẻ ngoài trầm ổn, điềm tĩnh và không bao giờ đề cập quá thô thiển đến chuyện “have sex” với em. Anh không chia sẻ nhiều về công việc của mình với em, em chỉ biết qua quýt rằng anh là một luật sư và … hết. Anh  khác hẳn những gã kia lúc nào cũng hỏi rất nhiều. Em có thể thoải mái ngụy tạo nên cuộc sống sang chảnh hằng ngày của mình với anh mà không cần lo ngại sự ngờ vực hay dè bỉu. 
Thế nhưng, anh rất bận và có vẻ là lúc nào cũng bận rộn. Anh không có thời gian nhắn cho em dù chỉ một lời hỏi thăm, anh khiến em cứ trông đợi và mong ngóng. Vậy nên em chủ động nhắn cho anh, anh rất dịu dàng đáp lại, anh nói rằng Khách cứ tìm đến anh suốt, họ chẳng bao giờ để anh thở. Vậy nhưng người khiến em không thở nổi lại là anh, nhất là mỗi lúc nghe tiếng “ting” khi anh gửi tin nhắn.
Thế nên, em lấy hết can đảm để hẹn gặp anh. Bao nhiêu hồi hộp chỉ đợi đến lúc vỡ òa tung tóe khi anh bảo em cứ thoải mái tìm chỗ đi. Em chọn ngay một nhà hàng Tây nổi tiếng, không gian sang trọng và lãng mạn sẽ vô cùng phù hợp cho một buổi tối ngọt ngào bên cạnh anh. Tối hôm ấy em trang điểm tận 2 tiếng, em nghe tụi bạn bảo phải thật gợi cảm và chủ động trước mặt anh. Đó là lý do em lựa chiếc đầm đuôi cá ôm trọn vòng ba căng tròn, phía trước khoét sâu lấp ló nửa bộ loa căng tròn muốn tung ra ngoài. Trang điểm bằng những gam màu đậm chất Tây khiến cho nét trẻ con của cô gái 23 tuổi gần như biến mất, trước gương là hình ảnh người phụ nữ hấp dẫn, đáng thèm khát với bất cứ người đàn ông nào. 
Hẹn anh lúc bảy giờ nhưng mới sáu giờ năm lăm em đã đến trước cửa, nghĩ dù sao cũng phải cho anh thấy cái giá trị to bự của mình nên em ráng book grab đi thêm một vòng nửa chỉ để vừa vặn bảy giờ rưỡi mới đến. Do chưa biết mặt nhau nên em gọi điện trước, xác nhận đúng là anh chàng điển trai, ngập tràn mùi hormone nam trước mặt bắt điện thoại em mới xoay nhẹ cặp mông to tròn bước đến. Anh chủ động kéo ghế cho em ngồi, bàn tay to như có như không lướt qua vòng ba cong cong đang vểnh lên. 
Em có thể cảm nhận được phong thái chững chạc, trưởng thành, đầy mạnh mẽ và sự lịch thiệp, nhã nhặn cùng nụ cười nhếp môi đầy lôi cuốn từ người đàn ông ấy. Hơn nữa, bộ sơ mi gọn gàng cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay càng chứng minh anh có điều kiện tài chính hơn cả mức ổn. Em tự cảm thán và thấy mừng rỡ vì sự may mắn của mình. Rồi đây chuyện tình ngọt ngào giữa tổng tài quyền lực và nàng lọ lem sẽ bắt đầu. 
Không còn phải cân nhắc quá nhiều nữa, em càng muốn phô bày tất cả vẻ đẹp của mình trước mặt anh. Em biết ánh mắt của anh sẽ hướng vào đâu, càng muốn cho anh nhìn thấy và phải thèm khát đến cùng cực mới càng khiến em thỏa mãn. Ánh mắt anh như luồn lách vào sâu trong những khe hở hun hút để khám phá điều kì diệu từ vẻ đẹp đầy gợi dục ấy. Cả người em nóng ran, cảm giác như có thứ vô hình gì đó đang không ngừng dò xét khắp cơ thể mình. 
Kết thúc bữa tối trong trạng thái mông lung và xao xuyến nơi vòng tay vững chãi của anh. Em tựa người vào lồng ngực ấy, để bờ môi tìm đến nhau và rồi anh đưa em lên xe cả hai đến nơi cần phải đến. Trên người anh không chỉ có mùi hoắc hương nồng đậm mà còn là hương vị mà em luôn mê đắm và cuồng nhiệt. Mùi tiền. Mùi của sự giàu sang, xa xỉ và là cái kết em luôn hằng hướng đến.

Em chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền. Thế nên, anh làm em xao xuyến…  
Cần gì nến và hoa vì chính em là một món quà!
(Nến và Hoa - Rhymastic)
--——
Xem thêm bài khác tại blog của tớ