Cuối tuần, Sài Gòn mưa rả rít cả ngày chẳng muốn ra ngoài. Nhưng thời tiết này lại quá lý tưởng với một người không thích những nơi ồn ào như tôi. Hay là xem một bộ phim tâm lý, tình cảm “thực tế” nào đó nhỉ? Từ bao năm nay tôi luôn dành tình cảm cho phim Việt vì tinh thần muốn ủng hộ Điện ảnh nước nhà. Nhưng thời gian không cho phép, phần vì công việc bận rộn nên 5 năm trở lại đây tôi gần như chẳng xem bộ phim nào sau bộ phim “TÌNH YÊU VÀ THAM VỌNG” năm 2020. Hôm nay duyên cớ làm sao lại thấy bộ phim Việt dài tập đang phát trên VIEON đã đến tập 12 với cái tên đầy “cám dỗ” “YÊU TRƯỚC NGÀY CƯỚI”. Xin khẳng định đây không phải là bài viết PR phim chỉ đơn giản là sau 12 tập phim và chẳng biết phim kết thúc ra sau (vì phim dài đến 29 tập) nhưng những mối quan hệ yêu đương trong phim khiến tôi phải ngẫm nhiều về tình yêu. Liệu chúng ta có đang yêu đúng cách và hạnh phúc thật sự?
img_0
"Yêu trước ngày cưới" khai thác sâu vào các mối quan hệ tình yêu, những trăn trở, khó khăn, khao khát mà thế hệ trẻ ngày nay thường gặp phải. Đối diện với mưu sinh, yêu đương, sự thăng tiến, trách nhiệm với gia đình, các nhân vật trong phim phải từng bước đối diện với từng sai lầm, để học cách trưởng thành, lựa chọn con đường khiền mình cảm thấy tự do và hạnh phúc nhất.
Bộ phim xoay quanh những mối quan hệ yêu đương “rối như tơ vò” nhưng đầy tính thực tế ở hiện tại, có mối quan hệ một người hy sinh hết lòng cho người còn lại chỉ mục đích cuối cùng là muốn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu – Người còn lại không những không cảm nhận được mà còn cảm thấy không được trân trọng, thậm chí áp lực và mệt mỏi mà chạy theo người khác; Có mối quan hệ cùng nhau cố gắng vì tương lai của cả hai – Nhưng cuối cùng sự cố gắng quá mức khiến cả hai mệt mỏi và ngộ ra đó có phải là tình yêu? Có mối quan hệ một người muốn nghiêm túc, người còn lại chỉ muốn FWB (“Friend with Benefit” gọi nôn na là bạn tình) cũng khiến cho tình yêu là một thứ gì đó xa vời. Vậy điều gì khiến cho những mối quan hệ yêu đương dần đi vào ngõ cục, không lối thoát? Kết thúc bằng một người thứ ba xuất hiện?
Tôi hiểu rằng, tình yêu là một quá trình sẻ chia, thấu hiểu và lắng nghe. Nhưng trên hành trình đó sẽ đến một giai đoạn gọi là “giai đoạn bão hoà”, cả hai bắt đầu chán nhau và khái niệm ‘không hợp” xuất hiện như một lý do muôn thuở để chia tay của bất kỳ cặp đôi nào?
Suy cho cùng thì…
Chúng ta “cần” nhau vì điều gì?
Khi gặp một đối tượng đúng “gu” rung động là điều tất yếu. Nhưng giữa lúc trái tim đang loạn nhịp ấy, có mấy ai đủ lý trí để thức tỉnh và nhận ra rằng: Đây có phải là người mà bản thân cần? Cần hiểu theo nghĩa “đen” lẫn nghĩa “bóng”? Trên thực tế, một người họ cần vật chất nếu bạn chỉ lấy sự chân thành ra để yêu họ thì đến một lúc nào đó họ gặp được người có tiền họ sẽ chia tay bạn; một người chỉ muốn FWB mà bạn lại muốn yêu đương nghiêm túc, từ từ tìm hiểu, không dám nắm tay, không dám ôm hôn các kiểu đương nhiên họ sẽ không đồng ý và sẽ tìm một người khác “bạo hơn” để “giải quyết nhu cầu”, một người cần sự chân thành, quan tâm, lắng nghe đúng nghĩa - Bạn không thể cho họ điều đó thì cho dù bạn có nhiều tiền thì lâu dần mối quan hệ cũng sẽ dần đi vào ngõ cục và người thứ ba sẽ xuất hiện… Còn nhiều trường hợp nữa nhưng suy cho cùng, chúng ta đến bên cạnh nhau để giải quyết những vấn đề của nhau! Hơi thực dụng đúng không nhưng thực tế luôn là thực tế. Chúng ta có quyền lựa chọn mà, đôi lúc nên dừng lại và tinh tế một chút, bạn sẽ nhận ra vấn đề!
Nếu đang yêu, đừng “ôm nỗi lòng” một mình!
Đôi lúc những mối quan hệ yêu đương rơi vào trạng thái bão hoà khi cả hai nghĩ rằng không còn gì để nói và khi cả hai nghĩ rằng mình đã quá hiểu đối phương nhưng trên thực tế “sự quá hiểu” đó có thật sự hiểu? Mọi đổ vỡ đều bắt nguồn từ sự im lặng. Thật ra bất kỳ người đàn ông hay người phụ nữ nào trong cuộc đời này điều cần một bờ vai để tựa vào những lúc yếu đuối, cô đơn và mệt nhoài! Giữa những lúc bộn bề của cuộc sống, ai cũng có những nỗi lòng, những nỗi buồn và áp lực riêng. Hãy chia sẻ điều đó với người bạn yêu! Không phiền đâu! Bạn cần chia sẻ đúng không, người bạn yêu cũng cần bạn nói ngay lúc này! Hãy nói, hãy bộc bạch sự yếu đuối ấy một cách chân thành nhất.
Đôi lúc khi xảy ra mâu thuẫn, thậm chí cãi nhau hãy chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ của bản thân và tìm cách giải quyết. Đừng im lặng, đừng để mọi thứ dồn nén lại rồi lâu ngày phình to như một quả bóng có thể phát nổ bất kỳ lúc nào! Lòng có hiểu lòng thì mới có tình yêu thương đúng nghĩa.
<i>Sự sợ hãi lớn nhất không phải là sự đơn độc một mình mình ở bên cạnh người mình yêu vẫn cảm thấy hiện hữu sự đơn độc</i>
Sự sợ hãi lớn nhất không phải là sự đơn độc một mình mình ở bên cạnh người mình yêu vẫn cảm thấy hiện hữu sự đơn độc
…Và hãy yêu một cách trưởng thành…
Trải qua những cuộc tình và trưởng thành hơn Tôi nhận ra tình yêu sẽ hạnh phúc khi chỉ cần một mối quan hệ nhẹ nhàng cùng nhau qua ngày, không còn những sự vồ vã, chiêu trò hay thả thính. Chỉ đơn giản là là một buổi tối cùng nhau nấu ăn, một buổi cắm trại cùng hoà mình vào thiên nhiên ở một nơi yên bình nào đó cùng với tiếng suối, tiếng tí tách của lửa trại cùng những tiếng cười và những lời thầm thì cùng nhau cho tương lai phía trước…Ai rồi cũng cần một người ở bên cạnh, mỗi người đều chọn cho mình một cách yêu, nhưng với mình hãy cân bằng giữa trái tim và lý trí – đó có lẽ là cách yêu đúng nhất không bao giờ “lỗi thời”!
(Nhạc phim “YÊU TRƯỚC NGÀY CƯỚI”: Thư cho Anh -Trang
https://www.youtube.com/watch?v=DydIIDQuhxU)
Cù lao,
Chủ nhật, 17/12/2023.