Xin chào mọi người , hôm nay em sẽ kể câu chuyện tình cảm của chính bản thân mình mong mọi người cùng theo dõi ! Em là một học sinh trung học sống tại một tỉnh trung du , như mọi ngày bình thường em cùng cậu bạn thân lại lẽo đéo đi bộ đến trường cấp 3 nơi chúng em đang theo học, đây là tuần thứ 2 học trực tiếp sau khi chúng em nghỉ dịch . Do vừa trở lại thích nghi sau dịch nên có lẽ mọi người trong lớp đều không quen lắm với việc ngồi vào bàn học vì trước đó bọn em chỉ ở nhà học trên giường vì vậy trông ai cũng uể oải nhưng cậu bạn em thì khác , cậu ta rất vui vẻ và trông tràn đầy năng lượng , em có hỏi nó rằng " mày có gì lạ à mà sao đi học hôm nào cũng thấy mày vui thế ?" cậu ta chỉ đáp lại rằng có động lực để đi học cho nên em cũng không suy nghĩ nhiều. Đến lúc tiếng trông ra chơi mọi người vui hẳn, thở phào nhẹ nhõm sau 1 tiết toán khá căng cho nên đều tụ tập lại buôn chuyện và chơi game, lúc này em đang ngồi cùng bàn với 2 người , một nam và một nữ nữa . Do chơi game với bạn nam kia nên khi cậu bạn thân em bỗng nhiên đi tới em có chút giật mình , em hỏi nó " ra đây chơi game cùng hả mày ?" rồi nó đáp " không , nghịch síu thôi " rồi thấy nó ngồi xuống chỗ bạn nữ cùng bàn em . Bạn nữ đó là cô bạn học giỏi top đầu của lớp và cũng là bạn nữ xinh nhất lớp em nên khi thấy đứa bạn thân ngồi lại gần em thấy có gì đó là lạ . Em vẫn vờ như chơi game vậy còn mắt thì vẫn liếc sang phía hai người kia , sau một hồi hai người ngồi nói chuyện em thấy đứa bạn thân của em ôm cô bạn kia 1 cái , lúc đó trong đầu em thoáng lên suy nghĩ " trờii ơiii bọn nó có phải đang yêu nhau không đó ..sao không nói gì với mìnhhh vậyy :(( " sau đó em cũng tỉnh lại thì cậu bạn thân đã trở về chỗ . Mà nói thêm là cậu bạn thân của em cũng khá đẹp trai và phong cách , còn làm bí thư đoàn của lớp em cho nên được khá nhiều bạn nữ để ý vì thế nên em nghĩ là cậu bạn này của em và bạn nữ kia sẽ rất hợp đôi với nhau . Cuối cùng sau bao lần phát cẩu lương trên lớp thì cậu bạn thân của em cũng nói với em về mối quan hệ của cậu ta. Nó nói là đã thân vs bạn nữ kia và yêu nhau từ lúc bọn em còn nghỉ dịch nhưng bây giờ mới muốn công khai , em cũng rất mừng cho hai bạn ..Sau đó em được chuyển sang chỗ ngồi mới nên không quan tâm mấy đến cô bạn kia với cậu bạn thân của em nữa , chuyện cũng sẽ chẳng có gì cho đến khi cậu bạn kia nói với em là : "mày ơi, tại sao tao với M đang yêu nhau nhưng tao không thấy còn cảm giác gì với cô ấy cả" (em xin phép gọi bạn nữ kia là M )..em mới sửng sốt hỏi lại " ủa sao lại vậy , tao tưởng là tình cảm tốt lắm mà " nhưng cậu ta đáp " nó không như với mấy người yêu cũ của tao , ban đầu tao có tình cảm đấy nhưng rồi dần dần vơi đi mà không biết lý do " lúc đó em lại hỏi " thế ai là người tìm hiểu và tỏ tình trước ?" cậu ta nói với em là chính cậu ta đã tỏ tình nhưng đến giờ không thấy có gì vui vẻ cả thậm chí đôi khi ở cạnh nhau còn thấy khó chịu . Sau khi nghe kể lại em thấy khá hoài nghi và hoang mang không biết tại sao lại vậy , rồi vài ngày sau đó em có để ý kĩ 2 người họ thì thấy rằng cậu bạn của em thật sự không còn quan tâm mấy đến lời nói của M nữa , nhiều khi còn mải đùa với những bạn nữ khác trong lớp còn đến lúc M chạm vào người hay ngồi gần thì cậu ta luôn tìm cách né tránh. Những hành động đó bạn M đã thấy rất rõ và cũng rất lo lắng không hiểu người yêu mình bị sao cho nên mới hỏi em để biết thêm vì em với người yêu cậu ấy là bạn thân từ nhỏ mà ... Em cũng cố gắng động viên và cũng không dám nói với M những điều mà cậu bạn của em đã nói với em. Từ những lần nhắn tin đó em phát hiện rằng M có tình cảm với cậu bạn của em rất nhiều và bạn ấy còn thường vì nhữn hành động của người yêu mà khóc thầm cả đêm nhưng không dám nói ra vì sợ người yêu thấy phiền. Em cũng cảm thấy rất khổ tâm cho chuyện tình cảm của 2 đứa và em đã nhắn tin hỏi cậu bạn của em vài lần hỏi rõ nguyên nhân cũng như cảm giác thật sự của cậu ta , nhưng đáp lại lần nào cũng là câu " tao không biết tao bị sao nữa nhưng mà cảm giác cứ khó chịu khi ở cạnh cậu ấy (M) " em cũng không có cachs gì nên đành im lặng . Cho đến khi trường bọn em sắp thi học kì và chỉ cách 1 tuần nữa thôi là sẽ thi rồi thì cậu bạn của em nhắn với em rằng " làm sao để chia tay nhưng cả 2 vẫn vui vẻ nhỉ , nếu không tao hơi áy náy " em đọc tin nhắn đó và cảm thấy cảm giác nó rất lạ, em hít thở vài hơi để giữ được bình tĩnh rồi nhắn lại " tại sao vậy , khi 2 người đã có tình cảm thật sự với nhau rồi thì làm sao mà có cách chia tay không buồn chứ ?, mà M yêu mày nhiều như thế làm sao mà không buông cho được " . Sau khi em trả lời tin nhắn của cậu ta mãi một lúc sau mới thấy cậu ta nhắn lại " tao biết là M yêu tao thật lòng nhưng hiện tại tao không muốn cảm giác này mãi nữa " đọc những câu đó xong em đã rõ cái cảm giác lúc đầu của em là gì, đó là cảm giác tức cùng với một chút khó hiểu , em không biết sao mà 2 người họ lại đến giai đoạn này một cách đột ngột như vậy và phần cũng vì em là người luôn đặt tình cảm và sự chân thành lên làm đầu trong tình yêu nên mới vậy. Sau đó em trả lời cậu ta " Mày là đàn ông đã bắt đầu thì phải chịu trách nhiệm , dám làm dám nhận ..tao mong mày có lời giải thích rõ ràng với M và nói xin lỗi cậu ấy " rồi cậu ta đáp lại " được rồi nhưng mà có gì để sau khi thi học kì đã , tao cũng đang mơ hồ quá " . Thế là từ hôm đó em không thấy cậu ta thể hiện chút tình cảm nào với M nữa thay vào đó là lạnh nhạt cùng những lý do bận và mệt . CÒn về M thì cậu ấy vẫn rất yêu , rất quan tâm đến cậu ta , thường hỏi em và nhờ em giúp tìm lý do cho những hành động lạnh nhạt đó. Em cũng không biết làm sao , trong lòng thì vừa áy náy vừa khó chịu vì nếu nói sự thật ra 1 là sẽ bị gây hiểu nhầm phá hoại tình cảm hai đứa còn không thì sẽ làm mọi chuyện đổ vớ nhanh hơn vì cậu bạn kia đã nói đâu . CÓ những khi M thấy người yêu mình vui vẻ với những bạn nữ khác cậu ấy rất ghen và còn khó chịu nữa nhưng mà chỉ khóc thôi không dám nói gì , em cũng động viên bạn khuyên bạn nên nghĩ cho mình trước, lạc quan lên có gì ghen hay buồn thì nói với người yêu xem sao nhỡ đâu ny lắng nghe rồi thay đổi vì :(( . Và chính từ những lần an ủu cô bạn cùng lớp đó đã khiên em có một chuyển biến mới , dần dần em cảm thấy thương bạn ấy hơn muốn động viên và làm bạn ấy vui, những ngày bạn ấy buồn nhất bạn ấy không chịu ngủ và em cũng thức nói chuyện với M đến tận 3h sáng rồi cuối cùng cũng ngủ gật từ lúc nào không rõ ..Sau những lần an ủi bạn ấy thì cuối cùng M cũng nói với em rằng " cảm ơn mày nhé , không có mày tao không biết nói với ai , từ lúc nói cho mà những chuyện đó tao đã coi mày là bạn thân rồi " nghe đến câu này em cũng có chút chạnh lòng nhưng biết phả làm sao vì giờ cậu ấy vẫn là hoa có chủ, là người yêu của bạn thân em, cho nên em luôn phải kìm lòng mình lại không dám nói gì quá phận vì sợ sẽ làm 2 bạn hiểu lầm. Nhưng càng nghĩ như vậy thì em lại càng phải gồng lên , đôi khi thấy cậu bạn vui vẻ cười đùa cùng mấy bạn nữ khác còn M thì ngồi sau chỉ nhìn không làm được gì mà em càng thấy đau hơn , trong đầu em cũng chia ra làm 2 luồng suy nghĩ : một bên thì không muốn 2 bạnchia tay v như thế M còn nhiều tình cảm sẽ rất buồn. Một bên lại nghĩ chỉ chờ phía sau khi nào họ chia tay là em sẽ chạy đến dành cho M tất cả những tình cảm của em , sẽ khiên cho một người tốt như M được hưởng thứ tình cảm đơn thuần và thật lòng nhất của em dành cho cậu ấy . mọi người thấy điều em nghĩ bây giờ có quá tồi không ? hay cho em lời khuyên với ạ vì kì thi tuần này cũng sắp kết thúc rồi :(( tình yêu tuổi học trò của chúng em tuy là tình cảm bộc phát và chưa chín chắn nhưng em nghĩ đó là tình cảm hồn nhiên nhất và đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân, mong rằng sau này khi nhớ lại những kỉ niệm ngây thơ đó chúng ta sẽ cười thật tươi . Cảm ơn mọi người đã theo dõi ,em sẽ cập nhật câu chuyện của mình sớm nhất ạ ! Hasizume-vns