Một người đủ tự tin để bước chậm người kia không mượn khoảng chậm ấy để thấy mình lớn hơn.
Dạo này, trong lòng tôi - nó vẫn đến dữ dội như thế - cơn bão nội tâm.
Ngày xưa khi mới yêu, nói thật thì tôi cũng nhiều tiêu chuẩn lắm, cả cho mình và cho người mình muốn thương. Xã hội càng phát triển, càng nhiều quy tắc xuất hiện và nó chẳng ngoại trừ tình yêu. Dạo này lướt Fb tôi cũng hay gặp quảng cáo khóa học dạy người ta cách để được yêu. Xem teaser thì thấy hàng chục quy tắc chủ yếu là giúp người phụ nữ nên cư xử như thế nào để giữ người đàn ông bên cạnh: cô ấy nên nhẹ nhàng, nên biết lắng nghe, thấu hiểu, nhún nhường cho người đàn ông của mình được thể hiện.
Tôi chợt nghĩ, có khi nào học xong người phụ nữ ấy thấy mình chẳng xứng đáng được yêu khi lỡ quên đi một vài quy tắc. Hóa ra cái giá của một xã hội mở lại chính là cơ hội mở nhiều nhà tù trong tim.
Không thể phủ nhận, mối quan hệ yêu đương (giữa 2 người) là môi trường thuận lợi để mời gọi những tổn thương bên trong và không ngừng buông bỏ bản ngã. Nhưng nó cũng thật nhiều trắc trở khi chỉ một người biết tu. Tìm bạn đời nên bắt đầu bằng việc thu hút bạn tu. Tu non thì có ý thức học hỏi, phát triển; mức cao hơn là biết sửa, cao hơn nữa là THẤY, là BIẾT. Khi một người có cơn giận, người còn lại biết bao dung. Thử nghĩ mà xem sẽ tự do biết mấy khi hai người cùng nhau gỡ từng nút thắt trong tim.
Trên mạng người ta hay viết “Nên chọn LÝ TRÍ hay CON TIM”. Lý trí cho bạn biết cội nguồn còn con tim cho bạn biết sự thật. Tôi nghĩ, khi yêu không cần phải rạch ròi vậy đâu, chỉ còn thành thật là đủ.
Thành thật khi giận. Thành thật khi vui. Thành thật khi bất an.Và thành thật khi cần một cái ôm chứ không muốn giận hờn. Vì chúng ta xứng đáng được bình yên thay vì một cơn bão lòng. Người biết tu khi yêu sẽ ý thức được việc cần quay vào bên trong để để tìm sự thật, dùng trí tuệ để tìm đến cội nguồn. Biết tự ôm ấp trái tim và bao dung với người mình thương. Một tình yêu không cần nhiều quy tắc đến vậy. Không cần phải nhún nhường để nhường lại sân khấu. Không cần cố gắng tốt hơn để luôn thu hút. Cũng không cần phải thể hiện mình để được công nhận. Chỉ cần cả hai đã bắt đầu ý thức về việc tu dưỡng để buông bỏ bản ngã hay chưa? Nếu chỉ vì bất an mà nghi ngờ tình yêu chưa đủ lớn thì chắc hẳn bạn đang có một trái tim đói khát.
Tình yêu không nên trở thành động lực, càng không để bản ngã dẫn lối mà người thương giờ lại thành áp lực. Tình yêu đơn giản là sau cơn mưa thấy tia nắng nhẹ. Một người chịu thật lòng, một người lắng nghe bằng trái tim không phòng thủ. Một người đủ tự tin để bước chậm người kia không mượn khoảng chậm ấy để thấy mình lớn hơn. Và trong một vài khoảnh khắc nào đó, cả hai cùng thấy mình chiến thắng chính mình.
__
huong