Mỗi con người sinh ra là một cá thể riêng biệt, độc nhất, vậy thì tại sao chỉ vì những lời nhận xét từ người khác mà bạn phải tức tốc suy nghĩ, làm theo sự chỉ bảo của người khác? Khi bạn nghe theo ý kiến của người khác, không suy xét gì mà lập tức thay đổi thì bạn chẳng khác nào anh thanh niên trong câu chuyện “Đẽo cày giữa đường” chỉ biết “chiều” theo ý của người khác mà không có chính kiến. Cuộc sống của bạn là do bạn làm chủ, hãy cứ làm những gì bạn thích, mặc những gì bạn muốn và sống theo cách của riêng bạn, đấy mới là yêu bản thân.
Nhưng nếu bạn mặc định bản thân luôn đúng trong mọi cuộc tranh luận, không quan tâm đến những lời góp ý, nhận xét của người khác sẽ dẫn đến tính cách bảo thủ, cố chấp và không biết lắng nghe. Bạn luôn có cảm giác lo lắng, bất an, chưa dám phá bỏ những giới hạn an toàn của bản thân, đó là sự hèn nhát và yếu đuối. Khi xã hội đang ngày càng phát triển, tiến bộ qua từng ngày, từng giờ, con người chúng ta cũng cần sự đổi mới, nâng cao giá trị bản thân và khẳng định được vị trí cá nhân trong thế giới rộng lớn này.
Vậy thì “yêu bản thân” thế nào mới đúng? Đừng biến mình thành bản sao của bất kì ai, hãy sửa đổi khi bạn thực sự hiểu chính mình, hiểu những thiếu sót trong tính cách, hành động hay quan điểm sống. Từ đó, lắng nghe những lời khuyên, góp ý của mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Thay đổi để làm mới con người, detox cuộc sống, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đón nhận những điều mới mẻ bên ngoài vỏ bọc ấy.