"Without a goal, you can't score"
Bucket list là một tập hợp các trải nghiệm mà chúng ta nên có trước khi “kick the bucket". Việc ngồi xuống và dành thời gian để nghĩ về những gì bạn thực sự mong muốn trong cuộc sống của mình sẽ giúp chúng ta có thêm động lực và thúc đẩy bản thân cố gắng hơn để ta có thể biến những ước mơ đó thành hiện thực cũng như thực sự có thể giúp ta sống một cách trọn vẹn nhất. Nếu như bạn chỉ mới bắt đầu và cần thêm nhiều gợi ý để danh sách việc làm của bản thân trở nên đa dạng và phong phú hơn, bạn có thể tham khảo một số việc làm thú vị được chia sẻ dưới đây: • Nói với ai đó họ đã truyền cảm hứng cho bạn như thế nào.
• Đăng ký hiến tạng trước 35 tuổi.
• Tự xin được visa đi du lịch ở một vài quốc gia.
• Đàm phán tăng lương với chính sếp của bạn.
• Đi trekking.
• Đến lễ hội âm nhạc.
• Bán thứ gì đó trên Internet.
• Ăn một bữa ăn nấu bởi một đầu bếp nổi tiếng.
• Nhận nuôi một con vật từ trại cứu hộ.
• Nhìn cảnh vật xung quanh từ một khinh khí cầu.
• Hôn trên vòng đu quay.
• Học cách nói “cảm ơn” bằng 10 ngôn ngữ.
• Xem TED Talk Trực tiếp.
• Tìm một thói quen thể dục phù hợp với bạn và tuân thủ nó.
• Ăn chay trong một tháng.
• Chơi chứng khoán.
• Nhuộm một màu tóc điên rồ.
• Quyên góp quần áo.
• Ngồi hàng ghế đầu trong một trận đấu bóng rổ
• Khen ngợi bản thân mỗi ngày trong gương.
• Đến Disneyland cùng hội bạn thân.
• Đọc nhiều hơn một quyển sách mỗi năm.
• Tự nuôi một con thú cưng.
• Được châm cứu.
• Du lịch một mình.
• Tham quan vườn nho.
• Có một người bạn ngoại quốc.
• Học bơi.
• Có mặt trên báo.
• Thực hiện một trò ảo thuật.
• Quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương.
• Thức cả đêm để trò chuyện cùng ai đó.
• Tham gia hiến máu nhân đạo.
• Tự gửi hoa / tặng quà cho chính mình.
• Nghe nhạc Jazz tại khu phố Pháp.
• Đi du lịch hơn 10 quốc gia.
• Không ngủ trong 24 giờ.
• Tham gia lễ hội té nước ở Thái Lan.
• Uống say một trận nhớ đời.
• Ngủ trên tàu qua đêm.
• Ngồi hàng trước tại một buổi trình diễn thời trang.
• Đi dã ngoại và được cắm trại, cùng với bạn bè ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
• Thông thạo một ngôn ngữ thứ 2.
• Biết chơi một nhạc cụ.
• Có danh thiếp cá nhân.
• Thiền.
• Ngắm nhìn tháp Eiffel long lanh vào ban đêm.
• Trả tiền bữa ăn cho một người lạ.
• Chụp ảnh tự sướng dưới nước.
• Đến hồ Loch Ness (Scotland).
• Tắm bùn.
• Đặt cược vào cuộc đua ngựa.
• Chụp ảnh ở một cánh đồng hoa tulip.
• Thử cưỡi ngựa.
• Tận mắt nhìn ngắm bức hoạ Mona Lisa.
• Làm phụ dâu / phụ rể.
• Du lịch nước ngoài cùng gia đình.
• Ghé thăm Thánh địa ở Jerusalem .
• Tham gia một câu lạc bộ bất kỳ.
• Viết thư cảm ơn gửi sếp và đồng nghiệp sau khi nghỉ việc.
• Tự thi bằng lái xe ôtô.
• Viết một bài thơ.
• Xây lâu đài cát.
• Làm bánh sinh nhật cho người mình yêu thương.
• Tham gia một buổi họp lớp thời trung học.
• Lặn biển ngắm san hô.
• Thực hiện động tác trồng cây chuối..
• Nổi lên ở biển Chết.
• Viết lời yêu bằng son môi trên gương trong phòng tắm.
• Cùng lên kế hoạch và bắt đầu khởi nghiệp với bạn bè.
• Có hình xăm.
• Biết cách giải một khối rubik.
• Tự xin visa một vài nước.
• Có nụ hôn đêm giao thừa.
• Ngủ trong nhà trên cây.
• Nói "con yêu mẹ" mỗi dịp sinh nhật.
• Chạm vào một Kim tự tháp.
• Thử chơi lướt sóng.
• Đặt chân đến 1 hòn đảo bất kì.
• Mua nhà và thiết kế design theo ý mình.
• Được làm mẹ.
• Chứng kiến nhật thực / nguyệt thực.
• Ngồi ở một quán cafe ở châu Âu và ngắm tuyết rơi.
• Bơi cùng rùa biển.
• Tham gia làm tình nguyện viên.
• Đọc sách/tiểu thuyết bằng ngôn ngữ khác.
• Đến sân vận động để xem một trận đấu thể thao (bóng rổ, bóng chuyền...).
• Tự tay vẽ một bức tranh tặng người yêu quý.
• Tham quan khu bảo tồn động vật.
• Thành thạo một công thức nấu ăn.
• Học chơi cờ.
• Trượt Zipline.
• Đến viện bảo tàng và nhìn tận mắt hóa thạch khủng long.
• Trượt tuyết.
• La hét trên tàu lượn siêu tốc.
• Tắm hơi tại Hàn Quốc.
• Gặp và chụp ảnh cùng một người nổi tiếng.
• Nhảy bungee.
• Sống hơn 2 tuần ở một đất nước bất kỳ.
• Thấy cây táo ngoài đời thực.
• Hát ở một nơi đông người.
• Tự tay nặn người tuyết.
• Có hình xăm đôi với người yêu.
• Tự mình câu được một con cá.
• Tham gia vào diễn xuất trong một vở kịch.
• Ngắm cực quang.
• Xếp đá cầu nguyện ở Tây Tạng.
• Đan một chiếc khăn.
• Đi shopping black friday ở nước ngoài.
• Viết một bức thư tình.
• Ngồi thuyền ở Italy.
• Vẽ một cái gì đó tại một cửa hàng gốm sứ.
• Donate cho các tổ chức bảo vệ, cứu trợ động vật.
• Ăn sáng trên giường của một khách sạn 5 sao.
• Di chuyển bằng trực thăng.
• Tham quan lâu đài, cung điện, bảo tàng ở nước ngoài.
• May một cái gì đó bạn có thể mặc.
• Học một điệu nhảy.
• Không sử dụng điện thoại, mạng xã hội trong 3-7 ngày.
• Tự tay trồng và nuôi sống một cái cây.
• Ngồi trên một chiếc xe mui trần lượn bờ biển.
• Hét thật lớn với người yêu "i love you" nơi công cộng.
• Viết blog.
• Ăn mì gói đêm ở nước ngoài.
• Mặc một chiếc đầm lộng lẫy đến đám cưới người yêu cũ.
• Thả đèn trời.
• Tham gia một lớp học vẽ tranh.
• Tự tay trang trí cây thông Noel.
• Tham dự một buổi công chiếu phim.
• Cố gắng đạt được một tháng "không chi tiêu" mà bạn không phải mua thêm bất kỳ thứ gì ngoài hóa đơn thông thường.
• Tham dự Lễ hội hóa trang.
• Đến xứ sở của ông già Noel
• Học cách chơi một loại cờ.
• Thử viết nhạc.
• Chụp ảnh trong photobooth.
• Mua xe hơi.
• Có một chuyến bay dài hơn 6 tiếng.
• Viết di chúc của chính bạn
... Mặc dù việc tạo nên danh sách việc làm của chúng ta có thể cảm thấy bổ ích, nhưng đôi khi việc lập nên một bucket list quá xa xỉ có thể khiến chúng ta trở nên áp lực và không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nữa. Vậy nên hãy luôn nhớ rằng hãy luôn bằng lòng với những khoảnh khắc hiện tại, trân trọng mọi trải nghiệm, mọi phút giây của cuộc đời. Hãy luôn luôn biết ơn và đừng quá lo lắng thái quá về tương lai, "all our dreams will come true if we have a courage to pursue them."
thaohihii.