Có ba loại nghiệp:
- Ý nghiệp: Tư tưởng. Ví dụ tư tưởng hại người, tuy chưa hại người, chỉ mới có tư tưởng thôi song vũ trụ đã bị rung chuyển rồi.
- Thân nghiệp: Hành động. Làm chuyện xấu chẳng hạn.
- Khẩu nghiệp: Lời nói. Nói xấu.
Thân nghiệp và khẩu nghiệp làm thay đổi thế giới, điều này thì dễ hiểu rồi. Song ngay cả ý nghiệp mà không ai biết ngoài chúng ta cũng tác động đến vũ trụ rồi ? Khoa học đã chứng minh điều đó qua thí nghiệm sau đây:
Năm 1986, Tiến sĩ Pháp René Peoc'h chuẩn bị một số trứng gà sắp nở thành gà con và một con robot được lập trình để di chuyển ngẫu nhiên trong phòng. Bản năng của gà con là sau khi chào đời thì sẽ coi vật thể đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ, nên René đặt robot trước trứng gà, đảm bảo rằng gà con sẽ nhìn thấy nó đầu tiên.
Tất nhiên, khi nở ra thì gà con bám theo robot quấn quít không rời. Robot di chuyển lung tung một cách ngẫu nhiên khắp phòng thì bầy gà cũng chạy theo.
Sau một thời gian khi bầy gà đã "mê" con robot rồi thì ông gom bầy gà con vào trong một chiếc lồng đặt ở góc phòng. Gà con không thể chạy theo robot nữa mà chỉ có thể nhìn thấy và nhớ nó từ xa.
Một điều thú vị đã xảy ra: Robot thay vì chạy lung tung khắp phòng như được lập trình thì nay lại chuyển 70% quỹ đạo về khu vực lồng gà. Những suy nghĩ của các chú gà con đủ sức thay đổi một quỹ đạo đã được lập trình sẵn của robot.

Suy nghĩ của bầy gà đủ sức thay đổi quỹ đạo của robot được lập trình sẵn
Tương tự, ý nghiệp của chúng ta vốn đã đủ sức thay đổi thế giới xung quanh rồi.
Ví dụ như chúng ta nảy ra ý thiện, muốn rải gạo để bố thí lương thực cho chim chóc hoang xung quanh nhà mình. Thì chưa cần chim bay đến, Trời Phật đã cảm thấy được thành ý của ta rồi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

