Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Sẽ không có đoạn chapeau, mọi người vui lòng đọc hết để hiểu trọn vẹn nội dung vậy nhé.
Ngày 8/3/2021, ai là người buồn nhất?
Chắc là CĐV Liverpool.
The Kop đã thua trận thứ 6 liên tiếp ngay tại thánh địa Anfield. Lần này chẳng phải thua Man City, Chelsea hay đại gia nào. Kẻ ra về với 3 điểm là Fulham.

Cay đắng hơn, chỉ ít giờ sau, CĐV Liverpool còn phải thấy đại kình địch Man Utd làm được điều mà chính họ đã thất bại, một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi: ngắt chuỗi thắng liên tiếp của Manchester City!
Liverpool giờ đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Con đường đến cúp châu Âu ngày càng xa xăm.
--
Trận thua này như giọt nước tràn ly với nhiều CĐV. Họ lên tiếng đòi CLB sa thải HLV Jurgen Klopp. Đây là điều bình thường, vì mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, và họ có quyền thể hiện quan điểm.
Tôi cũng là một CĐV Liverpool. Tôi cũng có quyền thể hiện quan điểm. Và sẽ là một quan điểm trái chiều với những CĐV kia.
Tôi nghĩ là những người đang đòi sa thải Klopp, hoặc là những người mới hâm mộ The Kop sau những thành công gần đây, hoặc thực sự là những người không hiểu chuyện. Tôi nói ‘’không hiểu chuyện’’, chủ yếu là vô ơn: bạn đã quên Liverpool từng ở đâu trước khi có ngày hôm nay, nhờ công của Jurgen Klopp.
Tôi sẽ nói với các bạn Liverpool đã từng ở đâu, theo ký ức của tôi từ những ngày đầu theo dõi đội bóng này một cách nghiêm túc.
--
Ngày 02/05/2012 (giờ Anh là 01/05), vòng 36 Premier League 2011/12, Liverpool đón tiếp Fulham trên sân nhà Anfield.   
Trận đấu cùng cực của đội bóng áo đỏ. Họ để thua bạc nhược 0-1, với 1 pha phản lưới duy nhất của trung vệ Martin Skrtel. Trong cùng mùa giải ấy, ngày 06/12/2011, Liverpool cũng để thua Fulham 1-0 – 2 trận thua trước FULHAM, trong cùng một mùa giải.
Trung vệ mình rất yêu thích, Martin Skrtel phản lưới nhà trong trận thua Fulham năm 2012.
Mùa giải ấy, Liverpool kết thúc với vị trí thứ 8 – cùng có 52 điểm với Fulham, chỉ xếp trên nhờ hiệu số phụ. Xuyên suốt mùa giải, Lữ đoàn Đỏ với sự dẫn dắt của huyền thoại Kenny Dalglish thua hết các đội bóng nhược tiểu – Sunderland, West Brom, Stoke City, Queens Park Rangers,… 
Đội bóng thành phố Cảng lúc đấy khét tiếng là Robin Hood, là vua đấu cúp của nước Anh: chỉ gặp đội bóng lớn mới đá 200% khả năng và thắng, vào đến chung kết cả Cúp Liên đoàn và FA Cup, còn gặp đội nhỏ thì thua dễ là… thường.
Bạn hỏi tôi có thất vọng sau trận thua Fulham ngày 07/03/2021 hay không?
Tôi sẽ nói với bạn: có gì để thất vọng? Tôi đã từng thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế. Mùa 2011/12, có lúc Liverpool còn đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, có người còn nói đến đua trụ hạng kìa!
--
Chính những giai đoạn thoái trào kiểu ấy của Liverpool từng làm nên một câu meme: Nếu bạn muốn yêu một người chung thủy, hãy chọn fan Liverpool, vì người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, bất kể thăng trầm sóng gió đến thế nào.
Người ta gọi Liverpool là ông lớn, nhưng hãy nhìn lại mà xem.
Liverpool có đến 30 năm không thể vô địch quốc gia, 6 năm không cúp. Liverpool chẳng có danh hiệu đều đều như Man Utd của Sir Alex, cũng chẳng có top 4 từ năm nay sang năm khác như Arsenal của Wenger.
Podcast hàng đầu về Liverpool FC, Blood Red Podcast, khẳng định: Liverpool dù từng lên đỉnh châu Âu, lên đỉnh thế giới, nhưng chưa bao giờ phè phỡn về tiền bạc như Chelsea, Man City hay PSG bây giờ; chưa bao giờ có đỉnh cao danh vọng như Real, Barca hay Bayern; cũng chưa từng biết đến những đội hình xa xỉ dày dặn như Juventus hay Pep Guardiola đang sở hữu.

Chưa bao giờ, kể cả những ngày tháng hiện tại.

Nói về một triều đại, mà nhất là một triều đại thống trị của Liverpool là điều gì đó thật xa vời. Liverpool gần hơn với hình ảnh “một nhà vô địch của nhân dân”, như người ta nói về chú robot nhỏ bé Atom trong bộ phim Real Steel.
(Với mình thì Real Steel là bộ phim rất đỉnh, nếu chưa xem thì các bạn hãy tìm xem nhé)
Hiểu được bản chất của Liverpool như thế, bạn có còn thất vọng với những gì đang có ở hiện tại? Bạn có còn oán trách Klopp? Nếu Klopp chẳng xây nổi một triều đại ở Merseyside, thì ấy cũng là điều hết sức bình thường.
Chỉ có điều, cần cho ông thêm cơ hội. Một người đã đưa Liverpool đến với một chức vô địch Champions League, một chức vô địch Premier League trong 2 năm liên tiếp xứng đáng được đối xử kiên nhẫn hơn, thay vì bị sa thải chỉ vì tất cả các trung vệ đã… nằm viện gần như cả mùa, trong khi phần còn lại của đội hình cũng chẳng dư thừa gì.  
Mới 10 năm trước, Liverpool còn có những mùa giải vứt đi dưới thời Roy Hodgson hay Sir Kenny Dalglish. Vậy tại sao giờ đây, đội bóng lại phải tiếc, không dám bỏ đi một mùa giải cho người hùng Jurgen Klopp? Tại sao lại không một lần nữa đặt niềm tin vào ông, khi mà người đàn ông ấy từng vực dậy đội bóng từ bối cảnh còn thảm thương hơn hiện tại?
--
Sau tất cả, NHM bóng đá có lẽ đang quá khắc nghiệt với Klopp nói riêng và các HLV nói chung. Cứ sau mỗi kết quả không tốt, mọi điều tốt đẹp từng có cùng nhau đều như tan biến; chỉ còn lời lẽ ai oán, đòi hỏi sa thải tức thì.
Trong nhiều trường hợp, sự khắc nghiệt ấy thật thiếu công bằng, thiếu thực tế. Trường hợp của Klopp bây giờ, tôi tin cũng không ngoại lệ. Về cả lý và tình, chẳng có cơ sở nào để tin rằng ra trát sa thải Klopp lúc này sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn cho Liverpool.
Giám đốc thể thao của Liverpool, ông Michael Edwards, còn nhiều kế hoạch ấp ủ với HLV Jurgen Klopp.
Bạn có dám chắc bổ nhiệm Steven Gerrard, kể cả khi anh về Anfield với tư cách nhà vô địch Scotland, sẽ đảm bảo mang lại thành công? Hay sẽ đi theo vết xe đổ của Frank Lampard ở Stamford Bridge? Và ngoài ra, còn ứng viên nào là bảo chứng cho thành công, hay quan trọng hơn, cho bản sắc của một CLB đặc biệt như Liverpool, như những gì Klopp đã làm được?
Klopp xứng đáng ở lại Anfield bất chấp kết quả, xứng đáng có cơ hội làm lại ở mùa giải mới. Nói thế tất nhiên là nếu từ giờ cho đến cuối mùa Liverpool thực sự “quăng game” nốt.
Mùa 2021/22, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhờ vaccine (hy vọng thế), lịch thi đấu và di chuyển điên rồ lùi xa, các bệnh binh trở lại, chỉ cần còn tại vị, Jurgen Klopp chắc chắn biết phải làm gì để đội bóng của ông tiếp tục tiến bước. Một điều quan trọng nữa: Hợp đồng của Klopp với Liverpool còn thời hạn đến năm 2024.
Từ giờ cho đến lúc đó, cứ chill thôi, vì bất kể thế nào, còn Klopp là còn Liverpool đích thực. 
Liverpool của Klopp vẫn sẽ là một đội bóng có bản sắc, luôn biết cách cống hiến cho NHM, thay vì chỉ lên tinh thần trong những trận đánh lớn như Liverpool của Sir Kenny Dalglish. Liverpool của Klopp nếu có xếp thứ 8 ở giải Ngoại hạng Anh 2020/21, cũng sẽ khác xa với Liverpool xếp thứ 8 của mùa 2011/12.
Thông điệp của tôi, như một câu mà người ta vẫn luôn nói: “Nếu bạn không bên cạnh khi đội bóng thất bại, thì cũng đừng tung hô khi đội bóng thành công”.
Cái Liverpool và Klopp cần lúc này, không phải là thêm chỉ trích, thêm lý lẽ, thêm áp lực, mà là thêm tình yêu.
Hãy trao đi tình yêu, và tôi tin nếu bạn thực sự là “fan Liverpool chung thủy”, rồi bạn sẽ sớm được nhận lại, từ chính Jurgen Klopp.


Mình biết là bài này được post lên hơi muộn một chút, nhưng theo giờ Anh thì khi nó được post lên vẫn còn là ngày 8/3 :v Vậy cũng xin được gửi một lời chúc chân thành nhất tới một nửa của thế giới – chúc mọi người sẽ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và hoàn thành mọi ước mơ trong cuộc sống.
_ Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.